- Từng yêu Cường Seven, gần đây lại dính nghi án tình cảm với Gil Lê, hotgirl số 1 Việt Nam Chi Pu trải lòng về những mối quan hệ được dư luận mổ xẻ thời gian qua.

Clip 3 Chi Pu bày tỏ xung quanh câu chuyện Hotgirl. Clip 4 Chi Pu và những lựa chọn giữa tiền, địa vị, tình yêu và gia đình.

Bạn có khó chịu khi mà dư luận nhìn vào hotgirl và có những đánh đồng...

- Tôi không muốn bị đánh đồng với những người mang danh hotgirl nhưng thực sự không thể trách họ được bởi thực sự có nhan sắc cũng là một tài năng. Nhưng có lẽ yêu cầu của Chi cao hơn vậy. Sau một thời gian mình đã sử dụng nhan sắc của mình để sống với danh xưng hotgirl thì muốn làm nhiều hơn nữa. Nghĩa là nâng tầm chữ hotgirl lên cao hơn, muốn hotgirl cũng phải có tri thức, hot girl không chỉ là vẻ ngoài mà còn phải có tài năng và được mọi người nhìn nhận nhiều hơn về mọi khía cạnh.

Khi mình đang cố gắng đấu tranh để mọi người thấy hotgirl cũng phải có tài năng, đồng thời mọc lên rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, dùng nhan sắc để tạo scandal, nổi tiếng. Mình không muốn đánh đồng và thấy khó chịu khi một mình mình gồng mình lên để mình xây dựng cái danh xưng hotgirl có giá trị hơn với khán giả, nhưng bên cạnh đó lại có những người đang hạ thấp cái danh xưng đó xuống.

Chipu từng chia sẻ có ít bạn... Ở Hà Nội chỉ có Bê Trần, Sài Gòn có Gil Lê. Chi cũng từng chia sẻ không thể tìm người nào đó để chia sẻ những câu chuyện của mình...

- Ngày trước em không phải là người cởi mở và thích giao tiếp. Nhưng sau một thời gian sinh sống trong Sài Gòn em cũng có những người bạn thân thiết với mình. Thật ra chữ thân cũng trừu tượng lắm. Có những người thân mình phù hợp trong công việc. Có những người thân mình có thể chia sẻ, tâm sự được rất nhiều việc trong cuộc sống riêng tư. Gil và Bê là hai người bạn ở bên em những thời điểm em khó khăn nhất. Hai người này đều lớn tuổi hơn em và rất thương, chiều em. Họ hiểu  rằng dù cô gái này có độc lập và cố gắng sống mạnh mẽ như thế nào cũng luôn luôn cần chỗ dựa.

Với câu chuyện với Cường Seven. Nhìn lại khoảng thời gian ấy bạn có tiếc nuối?

- Tất cả những việc em đã làm trong quá khứ không bao giờ tiếc nuối cả. Nếu có sai thì mình nghĩ đó sẽ là kinh nghiệm để mình tránh hoặc sửa chữa trong tương lai. Những gì mình làm chưa tốt sẽ trau dồi hơn và sẽ cố gắng làm tốt hơn. Những gì trong quá khứ, không chỉ chuyện tình cảm mà bất cứ điều gì khác, em cũng không bao giờ đặt nặng vấn đề nuối tiếc hay thất vọng về bản thân cả.

Có rất nhiều câu chuyện bên lề về cuộc sống cá nhân của em và Gil Lê. Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi mình cởi mở hơn về chuyện tình cảm với Gil vô hình chung là rào cản cho những chàng trai?

- Em thấy cũng nhiều người nói vậy lắm. Họ nói rằng nếu bây giờ em thân với Gil Lê và B Trần như vậy, với B Trần thì rất thân thiết, thân với Gil Lê lại bị dính vào tin đồn này kia. Nhưng em nghĩ rằng với tất cả những chàng trai muốn tới với mình, có cảm tình thì phải có bản lĩnh, bản lĩnh để tiếp cận Chi. Để có thể lọt vào mắt xanh của Chi chắc chắn là những người phải tự tin và như vậy mới đồng điệu về cảm xúc được. Em nghĩ một người đàn ông, khi mà chỉ vì những tin đồn xung quanh rồi những suy nghĩ sai lệch có một chút e ngại thì những người đó thực sự không phải là đối tượng của Chi.

Ngoại hình của chàng trai đó có quan trọng không?

- Ngày xưa ai chả mơ đến hoàng tử. (cười) Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi mình đã trưởng thành Chi lại nghĩ đến sự vững chắc nhiều hơn. Chi không quá đặt nặng về ngoại hình. Thật ra ngoại hình là ánh nhìn đầu tiên, sự thu hút đầu tiên. Chi tiếp xúc nhiều thấy nhiều người có ngoại hình nhưng mà họ rỗng tuếch. Đó cũng không phải đối tượng có thể chinh phục được Chi. Bây giờ Chi không để ngoại hình đánh lừa bản thân mình nữa mà Chi sẽ có cảm tình với những đối tượng nào nói chuyện đồng điệu trong cảm xúc...

Tôi có 4 lựa chọn: tiền, địa vị, tình yêu và gia đình. Nếu đặt ở thứ tự ưu tiên Chi sẽ xếp như thế nào?

- Đầu tiên, phải đặt gia đình đứng nhất. Bố mẹ Chi cũng đã lớn tuổi rồi và trong khoảng thời gian này mình chạy đua rất nhiều với công việc, mình nghĩ đến việc phải kiếm được thật nhiều tiền trong lúc mình có cơ hội để có thể chu toàn, chăm lo cho bố mẹ khi bố mẹ không còn khả năng nữa. Chi nghĩ gia đình sẽ được đặt lên đầu tiên. Sau đó là tình yêu. Chi nghĩ rằng nó cũng là chất xúc tác rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Thứ ba là địa vị, địa vị với tiền bạc gần như được xếp ngang bằng nhau, khó có thể xếp được cái nào hơn, cái nào kém. Chi nghĩ có địa vị thì cũng có thể sẽ kiếm được nhiều tiền vì khi mình có tiếng nói, mình có quyền lực thì mình sẽ có được nhiều thứ.

VietNamNet