Drone Photo Awards là cuộc thi ảnh nằm trong khuôn khổ giải thưởng Siena Awards danh giá, được tổ chức từ năm 2015. Năm 2020, cuộc thi này thu hút tới 14.000 bức ảnh dự thi chụp bằng các thiết bị, phương tiện từ trên cao của các nhiếp ảnh gia không chuyên và chuyên nghiệp tới từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là cuộc thi quốc tế có số lượng người tham dự cao nhất từ trước tới nay.

Mới đây, ban tổ chức đã công bố 41 tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi năm nay, thuộc chín hạng mục như: thiên nhiên, đô thị, con người, đời sống hoang dã, thể thao...

Tác phẩm 'Đánh cá ở Rừng Ngập mặn' của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung được thực hiện ở đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chiến thắng hạng mục ảnh Con người của cuộc thi. Bức ảnh được chụp trong một ngày mùa đông khi rừng chà rụng hết lá và chuyển sang một màu trắng toát khiến người xem liên tưởng tới hình ảnh của các tế bào thần kinh trong não người.

{keywords}

Nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung bước vào con đường chụp ảnh chuyên nghiệp từ cuối năm 2016. Từ đó tới nay, anh đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước phải kể tới như Giải nhất Cuộc thi ảnh Phong cảnh Skypixel 2017 hay ba năm liên tiếp chiến thắng cuộc thi 35 Awards...

{keywords}

Tác phẩm 'Nguyện cầu cho tâm hồn'

Ngoài tác phẩm kể trên, rất nhiều những bức hình dự thi khác về đất nước, con người Việt Nam cũng được ban tổ chức đánh giá cao như tác phẩm 'Nguyện cầu cho tâm hồn' của tác gia Bùi Phú Khánh, 'Cầu Siêu' và 'Mùa gặt' của nữ nhiếp ảnh gia Phan Khanh...

{keywords}

Tác phẩm 'Hoa biển' của Vũ Ngọc Tuấn và 'Mùa gặt' của Phan Khanh

Tác phẩm 'Thăm lưới giữa Biển Hồ' được tác giả Nguyễn Tấn Tuấn ghi lại giữa nắng vàng hoàng hôn ở Tây Nguyên. Hình ảnh ngư dân quăng tấm lưới lớn giữa mênh mông biển trời đem lại hiệu ứng thị giác đặc biệt.

{keywords}

Tác phẩm 'Thăm lưới giữa Biển Hồ'

Cũng với đề tài thuyền và biển, tác phẩm 'Đánh cá' của tác giả Nguyễn Phước Hoài là hình ảnh chài lưới giữa mùa rong mơ của ngư dân vùng biển Nhơn Hải, Bình Định. Loài thực vật này thường sống bám vào các rạn san hô hay các tảng đá dưới biển, khi tảo phát triển lâu ngày và già sẽ trồi lên như những rừng lá vàng mùa thu dưới mặt nước.

{keywords}

Tác phẩm 'Đánh cá' của Nguyễn Phước Hoài

Đỗ An (Theo Drone Awards)