Chẳng ai nhớ từ khi nào, Hàng Mã trở thành con phố check-in quanh năm của người Hà Nội và du khách. Hàng Mã 'thay áo' liên tục nên lúc nào cũng mới mẻ, thu hút: từ mùa Tết Nguyên đán, đến Trung thu, Halloween, Noel... Khoe ảnh check-in Hàng Mã là thói quen của nhiều bạn trẻ mỗi dịp lễ, Tết.

Thời điểm này mọi năm, khi cận kề Tết trung thu, du khách đổ về đông kẹt đường. Người nối người chen chúc mua hàng, chụp ảnh. Khách tới chụp ảnh đông tới mức, các chủ hàng phải treo biển "cấm chụp" hay "thu tiền chụp ảnh". Ấy thế mà năm nay, dịch Covid-19 khiến Hàng Mã trở nên vắng lặng, đa số cửa hàng đóng cửa im lìm.

{keywords}

Đây là hình ảnh dòng người chen chân tại chợ trung thu phố cổ họp trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi vào những ngày cận kề Trung thu 2020

{keywords}

Cũng vị trí đó dịp cận kề Trung thu 2021 - phố vắng hiu hắt, hàng quán đóng im lìm

{keywords}

Vị trí cổng vào chợ Trung thu mọi năm được trang trí rực rỡ (Hình ảnh năm 2018)

{keywords}

Năm nay, "cổng chợ" được thay bằng rào chắn cùng tấm biển "Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19"

{keywords}

Trung thu là một trong những dịp buôn bán sầm uất nhất của tiểu thương tại phố Hàng Mã. Con phố những năm trước luôn rực rỡ sắc màu thu hút từ trẻ con đến người trẻ, người cao tuổi.

{keywords}

Năm nay hầu hết hàng quán đều đóng cửa, không trưng bày đèn Trung thu, đầu lân, mặt nạ... Con phố lặng yên

{keywords}

Thời điểm này mọi năm, giới trẻ Thủ đô hay du khách thập phương "xúng xính váy áo" đổ về Hàng Mã chụp ảnh

{keywords}

Năm nay, lá váng rơi lác đác hè phố, thỉnh thoảng mới có người qua lại.

Nhưng Hàng Mã không chỉ khác lạ vì vắng vẻ, đìu hiu do ảnh hưởng của Covid-19. Năm nay có lẽ là năm đầu tiên, nhiều tiểu thương Hàng Mã "triển khai" cách bán hàng mới - bán hàng kiểu "đánh du kích": thoắt đóng, thoắt mở.

Sau nhiều ngày vắng tanh vắng ngắt, tầm chiều tối vài ngày gần đây nhiều tiểu thương "mở hé cửa" để bán hàng. Người dân cũng tranh thủ sau khi tan làm, vội vã rẽ qua Hàng Mã mua đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ... làm quà cho con cháu.

{keywords}

Mặt hàng không đa dạng như mọi năm nhưng vẫn có cảnh xếp hàng chờ mua đồ chơi Trung thu tại Hàng Mã (Hình ảnh ghi nhận 17h chiều 18/9)

{keywords}

Nhiều tiểu thương "lách luật": không được "mở cửa" thì "hé cửa"

{keywords}

"Tôi bán khách quen là chính. Họ không mua được đồ chơi cho con cháu thì lũ trẻ buồn lắm", một tiểu thương lí giải lí do mở bán hàng.

{keywords}

Tầm chiều tối, cảnh mua bán lại diễn ra tấp nập

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Nhiều em nhỏ vẫn được cha mẹ đưa ra phố sắm đồ chơi Trung thu dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường

{keywords}

Cậu bé thích thú khoe chiếc đèn Trung thu. Em chưa đủ lớn để hiểu, đây không phải mặt hàng thiết yếu thời điểm này

{keywords}

Trang Vũ