{keywords}

Vừa qua, tù trưởng Aritana của bộ lạc Yawalapiti đã qua đời vì Covid-19. Sự ra đi của một người thủ lĩnh vĩ đại như tù trưởng Aritana đã khiến cho bộ lạc Yawalapiti mất đi chỗ dựa tinh thần và người bảo vệ

{keywords}

Ngày tổ chức nghi lễ Kuarup tưởng nhớ vị tù trưởng đáng kính của người Yawalapiti  đã quy tụ hơn một nghìn thành viên của các bộ lạc lân cận. Nhiếp ảnh gia của tờ Reuters là nhà báo duy nhất được mời đến dự nghi lễ đám tang độc đáo có tên gọi Kuarup của người Yawalapiti.

{keywords}

Tapi Yawalapiti, con trai tù trưởng quá cố dẫn đầu đoàn nghi lễ

{keywords}

“Hôm nay chúng tôi không còn đoàn kết. Chẳng còn ai có thể lãnh đạo và tập hợp các thủ lĩnh của người Xingu nữa”, Tapi Yawalapiti, con trai tù trưởng quá cố nói với giọng trầm buồn trong buổi lễ Kuarup. Vị tù trưởng Aritana là một trong 12 người của cộng đồng Yawalapiti qua đời vì Covid-19. Hầu hết những người mất là những người lớn tuổi có sự hiểu biết về lịch sử của bộ tộc, bao gồm nhiều bài hát và câu chuyện lưu giữ nền văn hóa độc đáo

 {keywords}

  Mọi người đều vẽ sơn sặc sỡ lên khắp cơ thể hay mặc đồ lông thú. Những họa tiết trên người đàn ông được vẽ từ quả jenipapo và thuốc nhuộm màu đỏ tươi làm từ hạt urucum đã luộc chín

{keywords}

Theo tập tục truyền thống của người Xingu, linh hồn người chết được tưởng nhớ bằng 4 thân cây sơn đặt ở khu vực trung tâm ngôi làng. Trước khi trời sáng, linh hồn người chết sẽ rời khỏi thân cây để cùng tổ tiên xuống cõi âm

{keywords}

Những người phụ nữ đã khóc trong nhiều ngày thể hiện niềm tiếc thương với người đã khuất, trong khi các chàng trai thổi kèn tre dài. Ảnh: Reuters

{keywords}
 

Nghi thức Kuarup tiếp tục với cuộc thi võ thuật giữa các chiến binh từ 9 bộ tộc. Họ cùng nhau tham gia vào những nghi lễ nhảy, đấu vật,.. như cách tôn vinh sự sống, cái chết và sự tái sinh. Ảnh: Reuters

{keywords} 

Nghi lễ đánh cá trong Kuarup

{keywords} 

Người trong bộ lạc Yawalapiti nướng cá chiêu đãi những người từ bộ lạc khác đến tham gia lễ Kuarup

Hương Vũ (Theo Reuters)