Một ông cụ 81 tuổi ở bang Michigan (Mỹ) đã phát hiện người vợ quá cố của mình đã giấu kín một bí mật liên quan đến ông suốt hơn 50 năm.

Ông Tony Trapani đang dọn dẹp tủ đựng hồ sơ của vợ mình thì nhìn thấy một lá thư được gửi cho ông vào năm 1959. Lá thư do một bạn gái cũ của Trapani viết để báo tin rằng, cô ấy và ông có với nhau một cậu con trai 5 tuổi, sinh năm 1953.

{keywords}

Lá thư báo "tin vui" đã bị giấu kín suốt hơn 50 năm - Ảnh: Metro

 
Vợ ông Trapani không thể sinh con, và đó là lý do khiến lá thư với “tin vui” nói trên không thể đến tay người chồng.

Đứa con rơi đó, tên Samuel Childress, hiện đã 61 tuổi và ở bang Pennsylvania. Hai cha con đã gặp nhau lần đầu tiên vào cuối tuần qua.

{keywords}

Hai cha con vừa gặp nhau lần đầu - Ảnh: News.com.au


Xuất hiện trên đài truyền hình WXMI-TV, ông Trapani đã khóc và nói, Childress là “con trai trọn vẹn của cả đời tôi”. Trong khi ông Childress thổ lộ rằng, ông luôn nghĩ rằng cha mình đã nhận thư nhưng không muốn dính líu đến người con ngoài giá thú.

(Theo PNO)