Nhan sắc đã ổn, nhưng muốn đẹp hơn và loại bỏ các khiếm khuyết, Thái Hương quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng được chồng đồng tình và hỗ trợ chi phí.

Nguyễn Thị Thái Hương (sinh năm 1984, sống tại Hà Nội) mới đây gây chú ý bởi dù đã có con lớn, cô vẫn quyết tâm phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt. Ông xã bằng tuổi sẵn sàng chi 200 triệu đồng cho vợ vào TP HCM để chỉnh sửa những bộ phận chưa ưng ý trên cơ thể.

Hương cho biết, cô là thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội và từng có thời gian giảng dạy tại đây. Tuy nhiên, khi lấy chồng, sinh con, công việc bận rộn nên cô trở về phụ giúp chồng trong công việc quản lý, chăm sóc gia đình.

Cũng như bao phụ nữ khác, Hương luôn muốn mình đẹp hoàn hảo trong mắt chồng và khi xuất hiện trước đối tác hay bạn bè. Do nhan sắc của cô trước đây không đến nỗi tệ nên quyết định dao kéo của bà mẹ 31 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

{keywords}

Hình ảnh ngày Thái Hương nhận tấm bằng thạc sĩ.

Thái Hương sinh ra trong gia đình có 3 chị em. "Thời đi học, tôi không bị bạn bè chê tôi xấu xí hay chọc ghẹo về vấn đề ngoại hình. Một số bạn còn khen tôi xinh, trẻ hơn so với tuổi" - Hương tâm sự.

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, nữ thạc sĩ cho hay, cô làm răng sứ, sau đó mặt gầy đi và gò má bị cao lên. Đây cũng là lúc cô quyết định phải nâng cấp nhan sắc.

Kết hôn cách đây 7 năm, Hương có một con gái, năm nay bước vào lớp 1. Cô cho biết, trong quá trình yêu nhau, chồng không hề phàn này hay chê bai nhan sắc của cô. Anh rất yêu, chiều vợ, do đó khi nghe Hương bày tỏ ý định muốn cải thiện một số bộ phận trên cơ thể, ông xã đã không ngần ngại hỗ trợ mọi chi phí.

{keywords}

Trong ảnh là chồng của Thái Hương, anh được nhận xét là người luôn yêu thương và chiều vợ.

Ngày 1/8, Hương cùng chồng vào Sài Gòn thăm khám và tiến hành phẫu thuật. Cô được bác sĩ thực hiện nâng mũi cấu trúc, phẫu thuật tạo hình môi trên và dưới, độn cằm, hút mỡ bụng tiêm làm đầy má, lấy tế bào gốc tiêm lên má, tiêm botox hai quai hàm... Tổng cộng chi phí gần 200 triệu đồng.

Hương chia sẻ, tâm lý trước khi phẫu thuật rất thoải mái. Hậu phẫu, cô không bị sưng và đau đớn nhiều. Về việc ăn uống, cô chỉ ăn cháo bằng ống hút 10 ngày.

"Kỷ niệm đáng nhớ là tôi đã làm lại cằm sau 3 ngày phẫu thuật vì không ưng ý. Môi dưới cũng phẫu thuật lần 2. Chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. Các y tá ở viện đều bảo anh ấy cưng chiều tôi" - cô nói.

Sau 22 ngày nằm viện, Hương cùng chồng trở về Hà Nội trước sự bất ngờ của nhiều người. Trong đó, cô không hề nói với gia đình sẽ đi phẫu thuật vì sợ họ lo lắng.

Bà mẹ 31 tuổi cho biết, hai bên gia đình không ai trách móc mà quan tâm cho sức khỏe của cô. Con gái của Hương cũng mất 3 ngày mới quen với diện mạo mới của mẹ mình.

{keywords}

Hình ảnh Thái Hương trên bàn mổ.

Ông xã Thái Hương chia sẻ: "Quan trọng là vợ có thích gương mặt mới hay không. Cô ấy thích là tôi vui và hài lòng. Tôi yêu vợ ở tâm hồn, con người cô ấy, nếu diện mạo có thay đổi cũng không thành vấn đề".

Trước một số ý kiến cho rằng Hương lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, cô thẳng thắn: "Trước đó, tôi không quá xấu nhưng không thể gọi là đẹp. Tôi có răng hơi hô, quai hàm bạnh, gò má cao, môi trề. Phẫu thuật thẩm mỹ là xu hướng chung của phụ nữ thời đại mới nên tôi nghĩ mọi người đã thoải mái nhìn nhận nó theo hướng tích cực. Kể cả có đẹp mà muốn đẹp hơn nếu tự lượng được sức, tôi nghĩ không có gì xấu".

{keywords}

Diện mạo hiện tại của Thái Hương. Cô cho biết, vết mổ hiện vẫn chưa lành hẳn.

Hiện tại, Thái Hương khá hài lòng và tự tin với nhan sắc của mình. Cô cho hay, các nhược điểm trước đây đã được khắc phục, đường nét trên khuôn mặt cũng hài hòa hơn.

Tuy nhiên, 8X Hà thành vẫn khẳng định, cô sẽ tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ nếu có gì đó không hài lòng trên cơ thể. Cô tâm niệm: "Phẫu thuật thẩm mỹ không đơn giản là bỏ ra nhiều tiền. Nó còn thử lòng can đảm và sức chịu đựng. Nếu có hai điều kiện đó, tôi nghĩ các bạn gái có thể tìm đến dao kéo để khắc phục khiếm khuyết trên cơ thể".

Khi chi đến 200 triệu đồng chỉ để làm đẹp, với nhiều người, số tiền này là cả gia tài. Song theo Hương, kinh phí do vợ chồng cô chồng làm ăn chân chính có được, đầu tư cho nhan sắc cũng là điều bình thường, đáng làm.

(Theo Zing)