Tôi kém chồng 34 tuổi. Cả hai đã có với nhau hai mặt con. Con gái lớn của chúng tôi năm nay 9 tuổi, con trai 5 tuổi. 

Chúng tôi sống trong điều kiện vật chất đủ đầy. Nhưng hai vợ chồng không thực sự hạnh phúc. 

Anh sống gia trưởng và hay ghen tuông. Khi anh về hưu, cuộc sống của tôi càng ngột ngạt hơn vì anh liên tục bắt bẻ, kiểm soát vợ. 

Mỗi khi thấy tôi mặc váy áo, trang điểm đẹp đi ăn tiệc cùng bạn bè, anh hay nói với các con là tôi đi theo trai. Sau đó, anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi trước mặt các con. 

Tuần trước, anh đánh tôi 2 trận, thâm tím mặt mày. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nên đã ra khỏi nhà trong đêm. 

Hôm sau, tôi gửi cho anh ta đơn ly hôn và yêu cầu anh ta nhanh chóng làm thủ tục ra tòa.
Thế nhưng, anh ta kiên quyết không ký. Anh ta nói, tôi không muốn sống cùng anh ta thì cứ việc ra đi tay trắng, không tài sản, không con cái. 

Còn nếu muốn trở về nhà, sống tiếp cuộc sống đầy đủ về vật chất, có con cái bên cạnh thì tôi phải quỳ xuống xin lỗi anh ta. 

Tôi cảm thấy rất ấm ức. 

Chúng tôi đang sở hữu 1 căn biệt thự, 2 căn nhà mặt phố, 15 phòng trọ cho thuê và 6 ha đất trồng cao su. 

Những tài sản này phần lớn đều hình thành trước hôn nhân nhưng tôi đã sinh và nuôi dưỡng 2 con của anh ta. Tôi cũng chăm sóc bố mẹ anh ta nhiều năm liền. 

Bây giờ, anh ta nói, tôi không được quyền nuôi con và không được hưởng bất cứ tài sản nào, như vậy có đúng không? Tôi nên làm gì lúc này?

Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Trót phản bội 'chồng điểm 10' vì ngã lòng trước người đàn ông trẻ

Trót phản bội 'chồng điểm 10' vì ngã lòng trước người đàn ông trẻ

Tôi nguyền rủa cái ngày mình quyết định phản bội chồng vì sức hút của người đàn ông trẻ mới quen.


Độc giả N. N