Năm nay, từ 7 giờ 30 phút, anh Hưng và các đồng nghiệp đã có mặt ở hồ Văn Quán để làm công tác dọn vệ sinh. Ngày nào, anh Hưng cũng làm công việc này nhưng mỗi dịp ông Công ông Táo, công việc của anh vất vả gấp nhiều lần mọi ngày.

{keywords}
Ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã đi thả cá để kịp giờ làm.
{keywords}
Mỗi người thả cá đều mang theo ít nhất một chiếc túi nilon.
{keywords}
Anh Hưng vớt chân hương mà người dân vứt xuống hồ.
{keywords}
Các công nhân vệ sinh bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 sáng ngày 23 tháng Chạp.
{keywords}
Công việc sẽ kết thúc vào khoảng chiều tối.
{keywords}
Họ liên tục vớt lên những chiếc túi nilon, chân hương, hoa giả từ mặt hồ.

 

{keywords}
Không chỉ thả cá, người dân còn thả cả bát hương, chân hương, tro xuống hồ.
{keywords}
Ở mỗi điểm thả cá, đội công nhân vệ sinh đều bố trí 1 người túc trực để nhắc nhở người dân không vứt túi nilon xuống hồ.
{keywords}
Những chiếc túi nilon được bỏ gọn vào một chỗ để dễ dàng dọn dẹp.
{keywords}
Anh Hưng cho biết, cứ mỗi dịp 23 tháng Chạp, số lượng túi nilon thu được ở khu Văn Quán đựng hết trong khoảng vài chục chiếc túi loại to.
{keywords}
Nhưng anh Hưng cũng cho biết: 'Có chúng tôi đứng đây thì người ta vứt gọn vào một chỗ, chúng tôi không đứng đây, người ta tiện đâu vứt đó mặc dù đã để sẵn một túi rác to trên bờ'.
{keywords}
'Mọi năm khi chúng tôi không đứng đây, vừa quay đi chỗ khác được 15 phút quay lại đã đầy rác', anh Hưng nói.
{keywords}
Một số con cá đã chết nổi trắng bụng.
{keywords}
Bát hương và chân hương được vớt lên từ hồ.
{keywords}
Dù vậy, anh Hưng cho biết, 2 năm gần đây lượng cá thả ở hồ đã ít hơn nhiều. 'Trước kia, vào ngày này cá bơi vàng rực cả mặt hồ', anh nói.
{keywords}
Một người dân sống cạnh hồ Văn Quán cho biết, khoảng 1-2 năm gần đây số lượng cá chết ít hơn vì nước hồ đã được vệ sinh sạch sẽ hơn. 
{keywords}
Anh này cũng chia sẻ vui: 'Nhà tôi không thả cá chép, mà chỉ rán cá để thắp hương các cụ thôi'.
Nước sông đen kịt, bốc mùi, người Hà Nội vẫn đua nhau thả cá

Nước sông đen kịt, bốc mùi, người Hà Nội vẫn đua nhau thả cá

 Tại khu vực cầu Đen, cầu Trắng (quận Hà Đông), mặc nước sông đen kịt, ô nhiễm, người dân vẫn thi nhau thả cá phóng sinh.

Nguyễn Thảo