Vụ việc bắt đầu từ ngày 21/08. Hai nông dân ở Sơn Đông (Trung Quốc) đang đi tìm nấm trên một ngọn đồi thì nghe tiếng kêu lạ. Lần theo tiếng kêu, họ phát hiện một mô đất mới đắp trên sườn đồi. 

Cả hai tiến hành đào xới thì phát hiện, bên dưới lớp đất có một thùng các tông. Trong đó có một bé trai nặng khoảng 1,5 kg.

{keywords}
Đi theo tiếng kêu lạ, hai nông dân phát hiện một bé trai bị chôn sống.

Nhận thấy bé trai vẫn còn sống, những người phát hiện đã gọi điện báo cảnh sát và đưa đứa trẻ đến Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Sơn Đông để chăm sóc, điều trị. Đồng thời, họ cũng ra sức tìm kiếm thân nhân đứa trẻ nhưng không thấy.

May mắn, sau hai tháng ở bệnh viện, đứa trẻ đã hồi phục tốt. Cân nặng tăng từ 1,5kg lên hơn 4kg.

Ngày 20/10, một người đàn ông nhận là ông nội của đứa trẻ đã xuất hiện tại đồn cảnh sát.

{keywords}
Ông nội bé trai xuất hiện tại đồn cảnh sát.

Người này cho biết, con dâu ông mới sinh 2 đứa trẻ ở bệnh viện. Nhưng đứa trẻ này bị chẩn đoán mắc nhiều bệnh sau khi sinh và phải thở bằng máy thở.

Sau đó, đứa trẻ đã chết nên gia đình tiến hành chôn cất.

Việc biết tin đứa trẻ vẫn còn sống khiến gia đình ông bất ngờ. Cảm xúc của ông hiện rất khó tả.

Tuy nhiên, ngày 21/10, chia sẻ với phóng viên, ông Yang Zhenying, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Thái An (Sơn Đông) - nơi em bé từng được điều trị lúc mới ra đời nói rằng, em bé bị vàng da và có bất thường ở cột sống.

Sau khi nhập viện, các dấu hiệu của bé trai dần ổn định nhưng cha và các thành viên trong gia đình của bé trai yêu cầu được xuất viện. Cậu bé cũng vẫn thở khi được xuất viện và bệnh viện không cấp giấy chứng tử.

Nhiều luật sư cho rằng, vụ án có dấu hiệu của tội cố ý giết người.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Em bé bị bỏ rơi lúc 2 ngày tuổi, 5 năm sau mẹ dẫn nhóm người giàu đến tìm

Em bé bị bỏ rơi lúc 2 ngày tuổi, 5 năm sau mẹ dẫn nhóm người giàu đến tìm

 Tiểu Yến bị bỏ rơi khi mới 2 ngày tuổi, 5 năm sau người mẹ xuất hiện cùng một số người sang trọng.  

Linh Giang (Theo Sohu, Sina)