Góa phụ 60 tuổi đến từ thành phố Lạc Dương, Trung Quốc mắc phải một căn bệnh lạ mang tên neurofibromatosis và có nhiều khối u trên khắp cơ thể. Đó cũng là lý do khiến bà có khuôn mặt chảy xệ và bị đặt biệt danh “bà voi”.

 {keywords}
Người phụ nữ khốn khổ có khuôn mặt chảy xệ làm mọi nguời liên tưởng đến loài voi

Ngay từ khi 3 tuổi, bà Duan đến từ thành phố Lạc Dương, Trung Quốc đã mắc bệnh neurofibromatosis (u sợi thần kinh). Đây là một căn bệnh di truyền về thần kinh hiếm gặp, gây ra những sưng tấy, u cục trên cơ thể và rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/3.000 trẻ em.

Bà Duan thuộc trường hợp mắc bệnh từ khi mới sinh nhưng đến năm 3 tuổi, triệu chứng mới biểu hiện ra ngoài. Sau khi phát bệnh, cơ thể Duan bắt đầu nổi lên nhiều khối u lớn nhỏ, vẻ ngoài cũng ngày càng biến dạng.

Quá sợ hãi trước căn bệnh quái ác, gia đình đã tàn nhẫn bỏ rơi cô con gái, lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi. Tuy vậy, Duan vẫn kiên cường sống tiếp. Bà từng cảm hóa được hai người đàn ông và kết hôn hai lần trong cuộc đời. Người phụ nữ 60 tuổi kể lại cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc bằng việc ly hôn, người chồng thứ hai của bà thì qua đời 10 năm trước.

Vì không có con nên hiện tại bà Duan vẫn thui thủi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bà được chính phụ trợ cấp cho 800 nhân dân Tệ (gần 2,7 triệu đồng) mỗi tháng nhưng số tiền đó không đủ để bà phẫu thuật loại bỏ các khối u trên cơ thể.

Nhà hơn 2 m2, bố con phải nằm nghiêng khi ngủ giữa phố cổ Hà Nội

Nhà hơn 2 m2, bố con phải nằm nghiêng khi ngủ giữa phố cổ Hà Nội

Leo qua vài bậc cầu thang cũ mới đến căn nhà cạnh cầu thang của ông Cao. Căn nhà này có chiều dài khoảng 2,5 mét, chiều rộng khoảng 90 cm và chiều cao chưa đầy 1,5 mét. Khi ngủ, cha con ông Cao phải nằm nghiêng...

Nam sinh xin làm thợ xây ngay khi thi xong để cứu em ung thư

Nam sinh xin làm thợ xây ngay khi thi xong để cứu em ung thư

Để có tiền chạy chữa cho em trai bị ung thư máu, nam sinh Trung Quốc không ngại nhận làm mọi việc nặng nhọc ở công trình xây dựng sau khi thi xong chỉ một ngày.

(Theo Dân trí)