- “Mình muốn chỉnh sửa một chút cho mái tóc đẹp hơn, bồng bềnh hơn để đi chơi tết, mình muốn làm mới mình và có một chút đột phá mới nên mình đã đi nhuộm tóc màu đỏ, mình muốn đẹp hơn trong mắt ông xã…”.

Tết chỉ còn tính từng ngày, trong vô số những công việc cần phải hoàn tất, chị em vẫn không quên việc đi “tân trang” lại nhan sắc. Tại nhiều salon tóc những ngày này luôn trong tình trạng tắc nghẽn vì lượng khách lớn.

{keywords}

Cuối năm là thời điểm thích hợp để làm đẹp và rất nhiều chị em coi việc làm đẹp là một món quà tự thưởng cho bản thân sau 1 năm làm việc vất vả.

{keywords}

Đây là lý do chính khiến các salon làm tóc vào những ngày giáp tết như thế này chật kín người.

{keywords}

Nhiều salon tóc luôn trong tình trạng quá tải.

{keywords}

Ai cũng nóng lòng chờ đợi đến lượt của mình.

{keywords}

Anh Hoàng, chủ một salon tóc trên phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội cho biết, những ngày cận tết tiệm anh nhận khách làm tóc đến tận đêm.

{keywords}

Mở của từ 8 giờ sáng và kết thức vào 23 giờ đêm. Mỗi ngày quán đón khoảng gần 100 khách.

{keywords}

Một salon tóc khác trên phố Huế cũng đang trong tình trạng tắc nghẽn khách. Dù giá làm đẹp tại đây không hề rẻ nhưng các chị em đến chờ đợi còn chen chúc nhau ngồi xếp hàng tràn dài ra cả ngoài cửa để chờ đến lượt...

{keywords}

Nhiều nơi phải trưng biển tuyển nhân viên làm thêm dịp tết vì lượng khách đông

{keywords}

Nhiều khách phải đợi đến đêm mới đến lượt mình.

{keywords}

Có một mái tóc đẹp, hợp mốt là điều mà các chị em luôn mong muốn.

{keywords}

Nhiều sinh viên cũng tranh thủ đi làm đẹp trước khi về quê đón tết.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hạnh Thúy - Đỗ Dung