Những ngày ngày, Hà Nội đang trong đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ ban ngày có lúc lên tới gần 40oC. Nhiều người dân lại tìm đến những bãi tắm tự phát để giải nhiệt.

Bãi tắm tiên sông Hồng

{keywords}
Bãi giữa sông Hồng, đoạn gần chân cầu Long Biên lại tấp nập người dân kéo tới tắm “tiên” giải nhiệt. Ảnh: Lao động

Bãi giữa là tên gọi quen thuộc của dải đất bồi màu mỡ ở giữa sông Hồng, nơi quanh năm xanh mướt màu lá. Người dân Hà thành thì chẳng ai còn lạ gì thế giới khuất nẻo, tách biệt, với những lạch nước nhỏ uốn quanh và những con thuyền của dân vạn chài lênh đênh gối mình trên dòng nước.

{keywords}
Bãi tắm hoàn toàn hòa với thiên nhiên. Ảnh: Lao động

Nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ của bãi bồi, bãi tắm hoàn toàn hòa với thiên nhiên, với trời mây sông nước; xa hẳn với cuộc sống đô thị hiện đại hai bên bờ sông. Đây là một bãi tắm tự phát mà lối vào chỉ là con đường mòn nhỏ hẹp, gồ ghề đất đá. Chỉ cần đi đến đoạn giữa cầu Long Biên, sẽ thấy ngay lối đi chạy xuyên qua vườn chuối um tùm, ngang qua miếu nhỏ, dẫn đến bãi tắm.

 

{keywords}
Đường vào bãi tắm tiên tấp nập người vào ra trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Lao động
 

Hồ Tây

{keywords}
Hồ Tây lộng gió những ngày này không chỉ là nơi hóng mát mà còn là một bể bơi khổng lồ cho người dân giải nhiệt. Ảnh: P. Trần
{keywords}
Nhiều trẻ nhỏ tham gia bơi lội. Tuy nhiên, một vài trẻ nhỏ có áo phao, còn lại là không có nên rất nguy hiểm vì địa hình chỗ bơi lội không bằng phẳng, chỗ nông, chỗ sâu. Ảnh: P. Trần
{keywords}
Những chú chó cưng cũng được chủ nhân đưa đến dạy bơi cùng vào mỗi chiều hè. Ảnh: P. Trần

Hồ Linh Đàm

{keywords}
Trong đợt nóng kỷ lục, hồ Linh Đàm trở thành bãi tắm lý tưởng đối với nhiều người dân thủ đô. Cơ quan khí tượng cho hay, cuối tuần Hà Nội nóng 40 độ C. Ảnh: Zing
{keywords}
Nhiều gia đình đưa trẻ em đến đây tắm mát. Ảnh: Zing
{keywords}
Nơi sâu nhất, biển cảnh báo đã được lực lượng chức năng cắm nhưng nhiều thanh niên vẫn liều mạng nhảy xuống. Ảnh: Zing

Đập nước Quán Trăn

{keywords}

{keywords}

Đập nước Quán Trăn ở xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội) là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã trên địa bàn huyện Thạch Thất. Khoảng thời gian từ 16-19h hàng ngày, hàng trăm người từ các bậc phụ huynh đến những em nhỏ 2-3 tuổi đổ xô ra đây tắm. Ảnh: Zing
{keywords}
Con đập này có nhiều chỗ sâu tới 20m. Ảnh: Zing
{keywords}
Trên cây cầu bắc qua đập, rất nhiều thanh niên làng tụ tập nhảy từ trên cầu cao khoảng 5m xuống hồ để thử cảm giác mạnh. Rất nguy hiểm. Ảnh: Zing

Hà Anh (tổng hợp)