- Những bức ảnh “huyền thoại” dưới đây đang đặt ra câu hỏi về cách thương con, chăm con của người Việt thế nào cho đúng.

Có thể, khi mới xem qua những bức ảnh này, nhiều người thấy đồng cảm bởi tình mẫu tử thiêng liêng, bởi ai làm cha làm mẹ cũng yêu thương con, muốn dành những điều tốt đẹp cho con đều sẽ hành động như vậy.

Nhưng bao bọc con thái quá sẽ khiến những đứa trẻ thụ động, không thể trường thành, sống dựa dẫm vào cha mẹ. Và cha mẹ cũng đang tự đày đọa bản thân mình.

{keywords}

Bức ảnh được chụp trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn chiều tối ngày 15/9.

{keywords}

Một bức ảnh khác thể hiện tình mẫu tử khi người mẹ dắt xe đưa con đi qua đoạn đường ngập được người dùng mạng chia sẻ - (Ảnh: Quỳnh Trân)

{keywords}
Một người mẹ khác cũng lội nước dắt xe, con trai cao lớn phổng phao co chân ngồi sau.
{keywords}
Người mẹ rướn mình che ô cho đứa con trai cao lớn.
{keywords}
Hội trường trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong ngày cuối đợt xét tuyển nguyện vọng 1. Rất đông phụ huynh đi nộp hồ sơ cùng con.
{keywords}
Cha mẹ đội nắng chờ con trước cổng trường thi.


K. Minh
(tổng hợp)