Sáng nay, Hà Nội lạnh 10 độ C, nhưng bất chấp thời tiết lạnh buốt, ai cũng tất bật với công việc, mưu sinh bởi Tết đang đến thật gần.

Trong cái lạnh tê tái nhưng cuộc sống hối hả ngày giáp Tết khiến người Hà Nội quên đi cái lạnh thấu da thịt để hòa mình với công việc, việc làm ngày cuối năm.

{keywords}

Theo dự báo của TTKTTV Trung Ương thì hôm nay Hà Nội đón không khí lạnh ở ngưỡng 10 độ C vào sáng sớm. Chính vì vậy sáng sớm nay đã xuất hiện sương mù kèm mưa phùn.

 

{keywords}

Tuy nhiên sát Tết nên ai cũng bận bịu với công việc nên mưa gió, rét mướt không làm nhụt chí thực hiện những kế hoạch đã được định sẵn của nhiều người.

{keywords}

Rét thì mặc áo ấm dày dặn, mưa phùn thì mặc áo mưa mỏng...

{keywords}

Gần trưa, trời tạnh mưa hửng sáng và cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn. Ghi nhận trên đường Hoàng Hoa Thám sáng nay nhiều người mặc áo ấm dày dặn, thậm chí cả áo mưa để mua sắm cây cảnh.

 

{keywords}

Một người đàn ông bán cây cảnh cho biết: "Khách yêu cầu phải cho đất vào trong chậu nên tôi không ngần ngại dùng tay để trồng, buốt nhưng không thấm vào đâu".

{keywords}

Một cụ già vui mừng vì mua được nguyên một xe chất đầy cây cảnh quên đi cái lạnh cắt da thịt.

 

{keywords}

Người bán hoa tại Hàng Đào trang trí cho cành đào của mình hút mắt hơn.

{keywords}

Với người phụ nữ này trên người chỉ hai hoặc 3 chiếc áo mỏng nhưng đi bộ nhiều để bán hàng nên không thấy lạnh nữa.

{keywords}

Hay chị chủ quán bỏ hẳn áo khoác ngồi bên bếp lò quạt chả.

{keywords}

Hai đồng nghiệp làm nghề đánh giầy tiếp tục công việc hàng ngày

{keywords}

Trên phố Tạ Hiện, nhiều người di chuyển bằng xe máy bằng một tay, tay còn lại cho vào túi áo khoác.

{keywords}

Những khách hàng của gánh hàng rong này vừa ăn vừa co ro vì lạnh.

{keywords}

Cụ già đạp xe đi chợ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong cái lạnh tê tái.


(Theo Trí Thức Trẻ)