- Một nam thanh niên ở Đô Lương, Nghệ An vừa được cứu sống, sau khi các bác sĩ gắp ra từ ruột non bệnh nhân này một chiếc kẹp sắt nhọn, dài chừng 12cm.


Thông tin từ Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cho biết, đầu tháng 12/2012, anh Phạm Viết Nghĩa (SN 1990, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) nhập viện khẩn cấp với triệu chứng đau nhức vòm cổ và bụng.

Tiến hành chụp x-Quang, các bác sỹ phát hiện một vật lạ nằm trong vùng ruột non anh Nghĩa, cách van hồi manh tràng chừng 20cm.

Chiếc kẹp sắt gắp ra từ ruột bệnh nhân.

Các bác sĩ lập tức nội soi đại tràng, sau 3 tiếng đã gắp dị vật ra khỏi ruột bệnh nhân. Đó là một chiếc kẹp sắt có đầu nhọn, dài tới 12cm.

Chiếc kẹp này do chính nạn nhân nuốt vào bụng từ hơn 2 tuần trước đó.

“Rất may là bệnh nhân nhập viện kịp thời vì đầu nhọn chiếc kẹp đã gây loét dạ dày, gần thủng cả ruột non” – ông Lê Nhật Huy, Phó Khoa thăm dò chức năng cho biết.

Sau quá trình điều trị, sáng 6/12 bệnh nhân Phạm Viết Nghĩa được xuất viện.

Cao Nam - Trần Văn