Hai đứa trẻ ở Pháp bị bố mẹ khóa trái trong nhà mà không đưa chìa khóa. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, cậu anh trai đã bế cậu em thả xuống từ độ cao hơn 12 mét với sự trợ giúp của nhiều người lớn đứng phía dưới sẵn sàng đỡ đứa trẻ.

Sau khi cậu em đã “hạ cánh” an toàn, cậu anh lại tiếp tục nhảy xuống thoát thân.

Athoumani Walid, 25 tuổi là người phát hiện ra sự việc và cũng là một trong số những người đứng phía dưới đỡ 2 đứa trẻ. “Chúng tôi thực sự đã cứu sống bọn trẻ”.

Walid kể lại rằng, khi nghe thấy tiếng la hét ở tòa chung cư - nơi anh sinh sống, anh đã lao ra quan sát. “Tôi nhìn thấy khói, lửa, vụ nổ và bên trong có 2 đứa trẻ đang sợ hãi. Chúng đang kêu khóc”.

Đứa lớn lúc ấy hét to: “Chúng cháu không có chìa khóa để ra ngoài”.

Khi khói đen dày đặc bốc ra từ cửa sổ, đứa trẻ 10 tuổi đã hạ thấp em trai mình ra phía bên ngoài, sau đó thả rơi.

Một nhóm đàn ông đứng phía dưới đã nỗ lực bắt lấy cả hai đứa trẻ.

Rất may cả hai đều không bị thương, ngoại trừ việc bị hít phải một chút khói. Nam sinh viên Walid và một người đàn ông khác bị gãy tay. Cả hai đều đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ cháy cũng như lý do phụ huynh của 2 đứa trẻ để con nhỏ ở nhà một mình.

Cụ ông 72 tuổi nhanh trí cứu vợ ngồi xe lăn mắc kẹt trong xe hơi bốc cháy

Cụ ông 72 tuổi nhanh trí cứu vợ ngồi xe lăn mắc kẹt trong xe hơi bốc cháy

Một chiếc xe máy ở làn đường bên kia đi mất kiểm soát và bay qua dải phân cách về phía chiếc ô tô đang chạy của cụ ông 72 tuổi trên đại lộ Eng Neo, Singapore tối ngày 28/12.  

Đăng Dương (Theo Daily Mail)