Tôi với bạn trai yêu nhau được gần 4 năm. Gia đình hai bên đã xác định chúng tôi như con cái trong nhà. Chúng tôi đều còn trẻ, muốn ổn định kinh tế rồi mới làm đám cưới.

Sống ở làng quê suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chúng tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào để khấm khá hơn. Nếu đi làm ăn trong miền Nam, thì chỉ tích lũy được mỗi tháng vài triệu gửi về. Người yêu bàn với tôi đi xuất khẩu lao động và được gia đình hai bên ủng hộ.

Anh ấy động viên tôi chờ đợi vài năm để sau này có cuộc sống sung sướng hơn. Để người yêu tôi đi được, chúng tôi phải vay mượn khá nhiều.

Riêng tôi vay hết số tiền bố mẹ dành dụm và vay thêm họ hàng. Anh ấy cảm động lắm, hứa sẽ chăm chỉ làm việc để nhanh chóng trả hết số tiền nợ.

Đi xuất khẩu đến nay đã gần 2 năm, nhưng người yêu tôi mới gửi trả được một phần nhỏ số tiền tôi vay mượn.

Mới đây, tôi còn nghe thông tin anh ấy đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở bên đó. Tôi đã hỏi thẳng anh ấy, nhưng người yêu nói không có chuyện đó.

Nhưng thực sự tôi cảm thấy bất an, vì nửa năm nay anh ấy ít gọi cho tôi, mà có gọi cũng như nghĩa vụ.

Tôi hoang mang quá, không biết phải làm gì bây giờ?

Thu nhập 5 triệu/tháng, tôi chưa dám cưới vợ

Thu nhập 5 triệu/tháng, tôi chưa dám cưới vợ

Với mức thu nhập 5 triệu/tháng, chi tiêu tằn tiện cho mình tôi cũng chật vật, huống chi còn lo cho gia đình, vợ con.

Theo VOV