{keywords}
Lilith Siow, 12 tuổi là thợ xăm nhỏ tuổi nhất Singapore

Được biết, cô bé Lilith Siow đã học môn nghệ thuật này từ cha mình, anh Joseph. Anh là chủ một cửa hàng xăm ở Haji đã 20 năm nay.

Siow thường dành ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ để học xăm và có được kỹ năng này chỉ trong vòng 6 tháng.

Cô bé cho biết, khách hàng đầu tiên là một người bạn của bố. Vị khách này muốn xăm một nhân vật hoạt hình. Siow thừa nhận, lúc đầu cô rất lo lắng và mất tới 90 phút để hoàn thành hình xăm.

‘Lúc đầu cháu rất sợ. Nếu vẽ hỏng, bạn có thể xoá đi vẽ lại. Nhưng khi xăm, nó sẽ là mãi mãi’ – Siow nói.

Càng thực hành nhiều, tay nghề của Siow càng khá hơn. Cô bé cho rằng xăm là những bức vẽ được viết bằng loại mực tồn tại vĩnh viễn. Siow không nghĩ rằng những người có hình xăm là ‘người xấu’.

Anh Joseph cho biết, anh sẽ tiếp tục đào tạo con gái sáng tạo ra những thiết kế hình xăm mới. Anh cũng dự định sẽ mua cho cô bé một chiếc bút xăm nhẹ hơn.

Sự thật xúc động sau câu chuyện ông bố đưa con trai đi xăm kín tay

Sự thật xúc động sau câu chuyện ông bố đưa con trai đi xăm kín tay

 Câu chuyện xúc động được thợ xăm tên Vũ Đức Thanh (Nam Trực, Nam Định) chia sẻ trên Facebook cá nhân và được cộng đồng mạng lan truyền.

N. Thảo (Theo Asia One)