Đã thế vợ tôi lại cái gì cũng kể cho mẹ, dù là những chuyện rất riêng của vợ chồng tôi.

Tôi tự kinh doanh và trong vòng 1 năm vừa qua công việc không mấy suôn sẻ. Nguyên nhân là do khó khăn chưa giải quyết được từ một hợp đồng lớn, chúng tôi chưa nhận được tiền từ đối tác, việc cần đến sự tham gia của luật sư và càng trở nên tốn kém hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Hậu quả là, về nhà tôi rất tress. Vợ thường xuyên lo lắng về tương lai của gia đình nếu chúng tôi không lấy được tiền, chúng tôi có 3 đứa con phải nuôi dạy. Tôi hiểu những lo lắng của vợ và sẽ làm hết sức để giải quyết công việc, nhưng vợ kể chuyện này cho mẹ cô ấy nghe, và điều đó làm tôi giận muốn điên.

Bởi mẹ vợ tôi là người hay đưa chuyện. Tôi gặp khó khăn trong công việc giờ chẳng hiểu sao cả họ đều biết, hàng xóm cũng biết, mẹ vợ còn đi đưa đẩy rằng con gái của bà xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Tôi đang ở đường cùng và không muốn có thêm rắc rối, tôi muốn vợ hiểu tôi đang nỗ lực hết sức rồi. Áp lực công việc giờ lại thêm áp lực về một bà mẹ vợ. Chẳng lẽ tôi bỏ vợ mới yên sao!

(Theo Dân trí)