Người Việt 4 phương gặp nhau nơi đặc biệt, tìm lại 1 phần cuộc sống bị đánh mất
Người Việt 4 phương về đây trong tình huống đặc biệt và không ai ngờ những ngày cách ly lại cho họ những giây phút sống ý nghĩa.
Những ngày qua, TP.HCM đón hàng chục ngàn người Việt từ nước ngoài về nước. Toàn bộ khu KTX Đại học Quốc gia TP.HCM lập tức trở thành địa điểm cách ly. Ngay trong đêm, hàng ngàn sinh viên và thanh niên đã dọn dẹp đồ đạc, phòng ốc để nhường lại không gian sinh hoạt cho người cách ly.
Nhiếp ảnh gia tự do Lã Khắc Khuê học tập và làm việc tại Pháp đang được cách ly trong khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM, cho biết, anh và nhiều người khá hài lòng với điều kiện ăn, ở tại khu này.
'Người Việt 4 phương về đây trong tình huống đặc biệt và không ai ngờ những ngày cách ly lại cho họ những giây phút sống ý nghĩa. Tìm lại những điều bị đánh mất, lãng quên trong cuộc sống thường nhật như tập thể thao, làm đẹp, thư giãn... bên đồng bào mình', Khắc Khuê chia sẻ.
Sau đây là những hình ảnh Lã Khắc Khuê gửi từ trong khu cách ly Đại học Quốc gia TP. HCM:
 |
Khuôn viên khu ký túc xá Đại học Quốc Gia TP. HCM rộng rãi, thoáng mát khá lý tưởng cho mọi người đi dạo quanh khu khuôn viên này. |
 |
Sân bóng của khu ký túc xá mỗi buổi chiều là nơi rèn luyện sức khỏe của những người đang cách ly vì dịch Covid 19. |
 |
Tranh thủ rèn kỹ năng bóng đá. |
 |
Tất cả mọi người dù đang tập luyện thể dục, thể thao đều không quên đeo khẩu trang phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid - 19. |
 |
Một viên gạch lỗ thoáng được người đàn ông này tận dụng như một quả tạ tay. |
 |
Đá cầu vừa rèn sức lại khiến tâm trạng vui vẻ tích cực hơn. |
 |
Không quên làm đẹp trong những ngày cách ly. |