Simon Jordan, 33 tuổi – người đã có quan hệ với một y tá khiến cô này có bầu và sinh con. Nhưng vì không muốn trả tiền trợ cấp nuôi con, Simon đã nhờ Jason Lee Coles, 40 tuổi cung cấp mẫu DNA và ảnh chứng minh thư để qua mặt bộ phận xét nghiệm.

{keywords}
Simon (trái) và người bạn cho 'mượn' mẫu DNA (phải).

Sau khi kết quả cho thấy Simon giả không phải là bố của đứa trẻ, nữ y tá một mực khẳng định sự thật không đúng như vậy. Cơ quan Hỗ trợ trẻ em đã mở một cuộc điều tra.

Sau khi âm mưu của 2 người đàn ông bị phanh phui, Simon đã thừa nhận đứa trẻ là con anh ta. Simon bị phạt 12 tháng tù giam, 18 tháng tù treo và 200 giờ làm công ích xã hội.

Anh bạn Coles thì bị phạt 6 tháng tù, 12 tháng tù treo và 200 giờ làm tình nguyện cho các hoạt động cộng đồng.

Sự thật về con trai của giám đốc sau tờ xét nghiệm ADN

Sự thật về con trai của giám đốc sau tờ xét nghiệm ADN

 Dù vui mừng khi có cháu nội nhưng mẹ chồng cũ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà bí mật đưa mẫu của đứa cháu đi xét nghiệm ADN.

N. Thảo (Theo Daily Mail)