Muhammad Ashaz, một bác sĩ, sống với vợ là Fatima (37 tuổi) và hai con là Areefa và và Aliya (7 tuổi) ở vịnh Colwyn, Wales, Anh. Muhammad đã bị sốc khi phát hiện ra cậu con trai 7 tuổi của mình là Areefa đã chi rất nhiều tiền cho một trò chơi trên mạng.

Theo đó, Muhammad cho con trai mượn điện thoại để chơi game có tên "Dragons: Rise of Berk" trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, anh bàng hoàng với hóa đơn trị giá 1.289,70 bảng Anh từ Apple iTunes.

{keywords}
Muhammad Ashaz và con trai.

Sau khi kiểm tra, anh phát hiện nhận được 29 email biên lai cho thấy tài khoản của mình đã chi từ 1,99 tới 99,99 bảng để mua các vật phẩm trong game.

Muhammad nói: “Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình đã bị lừa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chi nhiều tiền như vậy cho một trò chơi dành cho trẻ em”.

{keywords}
Ông bố đã phải bán ô tô để chi trả các hóa đơn.

Ông bố bày tỏ sự tức giận với Apple, hãng công nghệ mà anh cho rằng đã lợi dụng trẻ để trục lợi kiếm tiền. Anh chia sẻ: “Tôi đã nổi giận với bộ phận dịch vụ khách hàng”.

Anh Muhammad sau đó được Apple hoàn lại 207 bảng Anh (khoảng 6,5 triệu đồng). Để trả nốt phần còn lại của hóa đơn, ông bố này không còn cách nào khác, đành phải bán chiếc ô tô Toyota Aygo.

Ngọc Trang (Theo Mirror)

Học online 2 ngày, cậu bé mua 130 triệu tiền game khiến ông bố nổi giận

Học online 2 ngày, cậu bé mua 130 triệu tiền game khiến ông bố nổi giận

Một ông bố ở Singapore đã bị “sốc” khi nhận được hóa đơn 6.000 USD tiền mua trò chơi trong ứng dụng do cậu con trai 6 tuổi giao dịch chỉ trong vòng 2 ngày.