Sinh ra và lớn lên ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng - nơi con sông Cu Đê trải dài từ rừng vào phố, tuổi thơ của chị Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1985) gắn liền với suối và sỏi. Từ nhỏ, chị đã mê mẩn những mảnh vỏ ốc mà các quán hải sản bỏ đi, cùng với những viên sỏi đủ kích cỡ nơi con suối trước nhà đang chảy.

Cũng là một cô bé mê vẽ, ngày nhỏ chị hay vẽ nghuệch ngoạc lên đất. “Cứ vẽ hoài, vẽ hoài rồi đến một ngày mọi người khen mình vẽ đẹp. Mình cũng không chắc lắm. Mãi đến năm lớp 11, mình mới tin tưởng bản thân chút xíu”.

Lên đại học, chị theo học chuyên ngành Hoạt hình manga, khoa Mỹ thuật công nghiệp của một trường dân lập. Có thời gian chị vừa học vừa làm cho một xưởng tranh gỗ ở Sài Gòn. Sau này, khi có em bé, hai vợ chồng chị quyết định về Đà Nẵng sinh sống.

Trong thời gian nuôi con nhỏ, chị hay nhặt những viên sỏi gần nhà vẽ hình con vật cho bé chơi. Và cũng từ đó, chị nảy ra nhiều ý tưởng hơn từ sỏi và dần sáng tạo ra những bức tranh như ngày hôm nay.

{keywords}
Ý tưởng làm tranh sỏi của chị Hạnh khởi nguồn từ những viên sỏi vẽ thành hình con vật cho con chơi. 
{keywords}
Những viên sỏi vô tri được 'hoá phép' thành những con vật đáng yêu, sống động. 
{keywords}
Những bức tranh ban đầu của chị rất đơn giản, chỉ từ những miếng gỗ bỏ đi. 
{keywords}
Chị Hạnh tâm sự, những ngày đầu về Đà Nẵng, tranh chị vẽ gần như không bán được. Vì thế, chị đã làm rất nhiều nghề: bán nước mía, bán rau, trái cây. "Mình rất nhớ nghề. Mình mê vẽ lắm, nên khi được làm tranh, mình khoẻ liền".
{keywords}
Trung bình mỗi bức tranh, chị mất khoảng 1 tuần cho việc lên ý tưởng, chọn sỏi và vỏ ốc sao cho giảm sức nặng của tranh, vệ sinh nguyên liệu, lên màu và kết dán. 
{keywords}
Ban đầu, chị chỉ làm tranh sỏi với mục đích treo nhà. Nhưng sau khi chị chia sẻ tranh trên một vài hội nhóm, được mọi người quan tâm và ủng hộ, chị đã đầu tư làm nhiều bức tranh cầu kỳ hơn.
{keywords}
Sau gần 4 năm làm tranh sỏi, chị đã hoàn thành được khoảng 100 bức. Điều đặc biệt là không bức nào giống y nguyên bức nào bởi vì mỗi viên sỏi đều có hình dạng, kích cỡ khác nhau. 
{keywords}
"Từ ngày làm tranh sỏi, mình nhận được nhiều bất ngờ và có bạn bè khắp nơi. Niềm vui của các bạn gửi đến mình như một động lực giúp mình càng cố gắng hơn trong công việc này". 
{keywords}
Chị cũng tâm sự, với chị làm tranh sỏi chẳng có gì khó khăn, bởi vì chị đang được làm công việc mà mình yêu thích. 
{keywords}
Chị Hạnh với một tác phẩm đã hoàn thành. 
Hoạ sĩ khắp nơi bán đấu giá tranh online, ủng hộ 240 triệu đồng chống dịch

Hoạ sĩ khắp nơi bán đấu giá tranh online, ủng hộ 240 triệu đồng chống dịch

240 triệu đồng là số tiền mà các hoạ sĩ trên cả nước ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 từ việc bán tranh.

Đăng Dương