1. Kiểm soát quá mức

Đàn ông giống như một đứa trẻ nổi loạn, bạn càng ngăn cản anh ta thì anh ta càng muốn làm. Bạn có thể kiểm soát ví của anh ấy, kiểm soát lời nói và việc làm của anh ấy cũng như hiểu rõ mọi hành động của anh ấy nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể gọi điện hỏi anh ấy đang ở đâu, làm gì?

Anh ấy có công việc riêng. Có thể anh ấy đang bận làm nên không nghe điện thoại. Muốn biết anh ta đã làm gì trong thời gian đó, bạn có thể đợi đến khi tan sở. Anh trở về nhà và kiên nhẫn hỏi.

{keywords}
 

2. Không tin nửa kia

Điều quan trọng nhất đối với các đối tác làm ăn là sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ khi họ tin tưởng thì mới có thể hợp tác. Tin tưởng cũng là điểm quan trọng nhất để hòa hợp trong hôn nhân. Đừng lúc nào cũng đặt câu hỏi bằng giọng điệu thắc mắc. Suy cho cùng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, mong khi trở về nhà sẽ nhận được lời động viên từ nửa kia và tách trà nóng thay cho vô vàn nghi ngờ, trách móc.

Nếu việc nghi ngờ thường xuyên diễn ra thì theo thời gian, sẽ có khoảng cách giữa hai bạn, cho đến khi cả hai không thể vượt qua được nữa.

3. Không trân trọng nửa kia

Là đàn ông, bạn phải hiểu rõ người bạn đời đã làm gì cho mình, cô ấy không chỉ bận bịu với việc kiếm tiền mà ngày nào về nhà cũng phải giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc con cái … Nếu bạn không biết ơn, không trân trọng cô ấy hơn mà đối xử với cô ấy bằng thái độ tồi tệ, trái tim cô ấy sẽ nguội lạnh theo thời gian.

Là phụ nữ, chúng ta cũng phải biết rằng gánh nặng trên vai đàn ông rất nặng nề, họ phải chạy vạy lo toan cho gia đình và nhìn mặt người khác chỉ để đàm phán công việc và làm cho cuộc sống của vợ con tốt hơn.

Bạn nên chăm sóc tổ ấm của mình thật tốt, để họ không phải lo lắng, là chỗ dựa vững chắc cho họ.

Nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, hãy làm ngay 12 việc này

Nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, hãy làm ngay 12 việc này

Tình yêu và hôn nhân cần được nuôi dưỡng hằng ngày. Nếu bạn không muốn mối quan hệ mỗi ngày một tệ đi, hãy thực hiện theo những lời khuyên dưới đây. 

Linh Giang (Theo Sohu)