Nếu bạn đã ngắm chán những khóm hoa trải dài trên đường phố Tokyo hay Kanto, có lẽ bạn sẽ hứng thú với một thiên cảnh khác ở Hitachi - thung lũng hoa mang màu sắc biển trời xanh ngắt.

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

Năm nay, tiết trời ấm áp bất thường của mùa xuân khiến cho hoa anh đào nở sớm hơn bình thường. Nếu bạn đã ngắm chán những khóm hoa trải dài trên đường phố Tokyo và Kanto, có lẽ bạn sẽ hứng thú với một thiên cảnh khác mang tên Hitachi Seaside.

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

Như tên gọi, Công viên Hitachi Seaside nằm trên bờ biển của thành phố Hitachi, thuộc tỉnh Ibaraki. Ibaraki là một trong những khu vực bị “ngó lơ” của Ngật Bản bởi du khách nước ngoài thường đi thẳng từ trung tâm Tokyo đến vùng đông bắc Tohoku. Nhưng Công viên Hitachi Seaside chắc chắn có một sức hấp dẫn đủ lớn khiến họ quay ngược trở lại, nhất là ngay lúc này những bông hoa mắt xanh đang trong mùa nở rộ.

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

Công viên Hitachi Seaside thực sự là một địa điểm thích hợp cho những chuyến đi trong ngày xuất phát từ Tokyo. Từ Tokyo, chuyến tàu siêu tốc sẽ đưa bạn đến ga Katsuta (trạm gần nhất đến công viên) chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Và từ ga Katsuta đến lối vào cổng công viên chỉ mất 20 phút.

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

Chỉ một màu xanh phủ khắp 3,5 héc ta ngọn đồi Miharashi bởi 4,5 triệu đoá hoa Nemophila, như thể ai đó đã đưa cả bầu trời xuống mặt đất. Nemophila theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là bông hoa tình yêu bé nhỏ. Nhưng cái tên phổ biến nhất dành cho loài hoa này vẫn là hoa mắt xanh – baby blue eyes, bởi chúng như những đôi mắt xanh biếc phản chiếu lại màu da trời.

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)

 

{keywords}
(Ảnh: Yuichi Yokota)


Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ về một phong cảnh thơ mộng, trữ tình khó quên thì bạn đã có sẵn câu trả lời rồi. Đừng quên rằng Công viên Hitachi Seaside cũng khoác lên mình một bộ cánh mới vào mùa thu với sắc đỏ từ Cỏ đổi màu Kochia Scoparia.

Hiến giác mạc trước khi mất, mẹ mong được nhìn lại con trai thất lạc

Hiến giác mạc trước khi mất, mẹ mong được nhìn lại con trai thất lạc

Một người phụ nữ trong giai đoạn nguy kịch ở Trung Quốc đã quyết định hiến giác mạc với hy vọng được nhìn con trai bằng chính đôi mắt của mình sau khi qua đời.

Câu chuyện sau lớp hoá trang của người đàn ông bán bánh kếp ở Trung Quốc

Câu chuyện sau lớp hoá trang của người đàn ông bán bánh kếp ở Trung Quốc

Người đàn ông bán bánh kếp thu hút sự chú ý bởi lớp hoá trang bắt mắt và câu chuyện mưu sinh chữa bệnh cho con gái 4 tuổi.

Xoá rào cản, giúp phụ nữ thành công

Xoá rào cản, giúp phụ nữ thành công

Hội nghị Thượng đỉnh thế giới dành cho phụ nữ 2018 tổ chức tại New York giữa tháng 4 vừa qua là diễn đàn để những phụ nữ thành công có thể chia sẻ câu chuyện của họ và cổ vũ cho phong trào nữ quyền.

Vũ Nguyên (Theo Japan Today)