Khám phá ngôi đền Saimyoji

Mới đây, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thấy hình ảnh của 8 bức tranh cổ vẽ các vị Phật trên các cột ở chính điện của ngôi chùa địa phương thông qua công nghệ camera hồng ngoại.

Bất ngờ phát hiện tranh vẽ Phật ẩn giấu trong ngôi đền cổ 1.300 năm tuổi - 1

8 bức tranh vẽ các vị Phật không quan sát được bằng mắt thường, mà phải nhìn qua công nghệ camera hồng ngoại

Những bức tranh vẽ các vị Phật đang độ chúng sinh trên cột của chính điện thuộc đền Saimyoji, thị trấn Kora, Shiga, Nhật Bản, được coi là bảo vật quốc gia. Tất cả hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường do hình vẽ ẩn giấu bên dưới lớp muội đen.

Hình ảnh quan sát từ camera hồng ngoại cho thấy có 4 vị Phật trên mỗi cột. Các cột nằm ở mặt trái và mặt phải. Đây là khu vực đặt tượng thờ chính của đền Saimyoji với nhiều tượng Phật đứng.

Bất ngờ phát hiện tranh vẽ Phật ẩn giấu trong ngôi đền cổ 1.300 năm tuổi - 2

Hình ảnh một trong các vị Phật trên tranh

Mỗi hình vẽ các vị Phật cao khoảng 15,24 cm. Trong các bức tranh, mỗi vị Phật có phong thái tự nhiên với màu sắc tươi sáng. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy một số họa tiết trang trí ở góc phải trên cột.

Theo các nhà nghiên cứu, một số tác phẩm được thực hiện vào khoảng thời kỳ Edo (1603-1867), nhưng bức tranh gốc có thể vẽ sớm hơn. Hai bức tranh khác trong số 8 bức này có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7 trong thời kỳ Asuka (592-710) vì có nét giống với tượng Kudara Kannon - một bảo vật quốc gia được tạo ra vào thế kỷ thứ 7 ở đền Horyuji. Đây là ngôi đền được xếp hạng Di sản thế giới tại tỉnh Nara.

Bất ngờ phát hiện tranh vẽ Phật ẩn giấu trong ngôi đền cổ 1.300 năm tuổi - 3

Đền Saimyoji

Đền Saimyoji được biết tới là một trong ba ngôi đền cổ lớn nhất ở khu vực Koto, nằm ở trung tâm phía bắc của Higashi-Omi, tỉnh Shiga hiện nay. Sảnh chính của đền xây vào đầu thế kỷ 13, được cải tạo lại vào giữa thế kỷ 14.

Ngôi làng cách 1 mét có mộ đá nằm ngoài đường, khắp nơi là tượng thờ

Ngôi làng cách 1 mét có mộ đá nằm ngoài đường, khắp nơi là tượng thờ

Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân (Ninh Bình) hình thành hơn 500 năm trước. Hiện, mộ đá, tượng thờ và các sản phẩm từ đá được đặt la liệt hai bên đường vào làng.  

Theo Dân Trí (nguồn: The Asashi Shimbun)