Tọa lạc trên một ngọn đồi cao ở đường Hùng Vương (thành phố Đà Lạt), cung Nam Phương hoàng hậu có vị trí rất đẹp, bao quát không gian của thành phố. Đây cũng là dinh thự cổ, có lối kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, rất độc đáo và đẹp thuộc dạng bậc nhất ở thành phố Đà Lạt.

{keywords}

Theo tài liệu lịch sử, cung Nam Phương của hoàng hậu Nam Phương (Hoàng hậu cuối cùng của thời kỳ phong kiến Việt Nam -pv) còn có tên là dinh Nguyễn Hữu Hào -  tên thân phụ của bà, một đại điền chủ xứ Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Dinh thự này vốn được đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào xây tặng cho con gái của mình là Nam Phương hoàng hậu vào năm 1932, hai năm sau thì hoàn thành.Trong ảnh là mặt chính cung Nam Phương hoàng hậu

{keywords}

Cung Nam Phương Hoàng hậu nhìn từ bên tay trái

{keywords}

Phòng chờ của  khách trước khi gặp chủ nhà.

{keywords}

Phòng khách bên trong Cung Nam Phương Hoàng Hậu.

{keywords}

Phòng riêng của Nam Phương Hoàng Hậu với giường ngủ và chiếc đàn piano bà từng sử dụng.

{keywords}

Một góc khác trong phòng của Nam Phương Hoàng Hậu với bàn trang điểm của bà bên chiếc lò sưởi làm bằng đá hoa cương đưa về từ châu Âu.

{keywords}

Hành lang xuyên suốt dinh thự.

{keywords}

Phòng ăn có hệ thống lò sưởi với đá hoa cương nhập từ Italy.

{keywords}

Tòa dinh thự được trang trí bằng các loại kính màu.

{keywords}

Cầu thang hoàn toàn bằng gỗ

{keywords}

Tầng hầm của tòa nhà, nơi phát hiện dấu hiệu của đường hầm bí mật từng tồn tại trong tòa dinh thự.

{keywords}

{keywords}

Trong lịch sử Việt Nam, Nam Phương là bà hoàng hậu đặc biệt không chỉ vì sau bà, vĩnh viễn không còn người phụ nữ nào được phong danh hiệu này nữa mà còn vì trong suốt sự tồn tại của vương triều Nguyễn, bà là người phụ nữ duy nhất được phong hậu khi còn sống.

Minh Anh
(Tổng hợp)