Nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong bạn bè đã bí mật khám phá 4 thị trấn bị bỏ hoang sau sự cố hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản.

{keywords}

Hơn 5 năm sau thảm họa sóng thần và trận động đất mạnh 8,9 độ Richter ở phía đông bắc Nhật Bản, gây nổ ở nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima, thành phố này đã bị bỏ hoang. Từ 22/4/2011, khu vực trong bán kính 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã trở thành vùng cấm.

{keywords}

Keow Wee Loong cho biết cư dân ở khu vực này di tản vội vã tới mức không đem theo nhiều đồ giá trị. Loong đeo mặt nạ chống khí gas nhưng không mặc đồ bảo hộ khi tới 4 thị trấn bị bỏ hoang ở Fukushima.

{keywords}

Một cửa hàng bán đĩa vẫn còn nguyên các sản phẩm từ năm 2011. Khoảng 150.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

{keywords}

Một trong những địa điểm Loong khám phá ở Fukushima là siêu thị vắng tanh, với những sản phẩm từ năm 2011.

{keywords}

Ngôi nhà này nằm ở Futaba, vẫn còn nguyên hiện trạng như sau thảm họa năm 2011.

{keywords}

Quần áo chưa kịp lấy ra khỏi máy giặt cho thấy sự hoảng sợ của cư dân sau sự cố. Nhiều đồ vật có giá trị bị bỏ lại.

{keywords}

Đèn giao thông vẫn hoạt động, nhưng không có bất cứ chiếc xe nào trên đường. Nhóm khám phá vào vùng cấm - nơi có mức phóng xạ cao nhất - lúc nửa đêm để tránh cảnh sát phát hiện.

{keywords}

Một trung tâm mua sắm chứa đầy hàng hóa, trong đó có báo và tạp chí năm 2011.

{keywords}

Do mức phóng xạ cao, Loong và bạn bè chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi tại 4 thị trấn. Họ phải đeo mặt nạ chống khí gas để bảo vệ khỏi không khí nhiễm xạ.

{keywords}

Nhóm bạn đã tới 4 thị trấn: Tomioka, Okuma, Namie và Futaba vào tháng 6.

{keywords}

Loong cho biết: “Khi bước vào siêu thị, tôi cảm thấy một sự im ắng bí ẩn, như thể thời gian đã ngừng trôi. Nơi này hoàn toàn vắng bóng người, chỉ có hàng hóa khắp nơi. Tôi có thể khám phá bất cứ nơi nào mình muốn”.

{keywords}

Một ga tàu bỏ hoang ở Futaba, Fukushima.

{keywords}

Những chiếc xe bị bỏ lại. Đường xá dần bị thiên nhiên nuốt chửng.

{keywords}

Fukushima như mắc kẹt trong thời gian, với những cuốn lịch vẫn ở tháng 3/2011 và các đồ có giá trị như chiếc nhẫn vàng này còn nguyên vẹn.


(Theo Zing)