{keywords}
Khu chợ được thành lập từ nhiều năm nay, do chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sáng lập với mong muốn níu giữ ký ức quê cho những người đang sống và làm việc tại thành phố.
{keywords}
Các mặt hàng bày bán chủ yếu là rau, củ, trái cây, bánh trái miền quê, đồ thủ công mỹ nghệ...
{keywords}
Các loại rau củ quả sạch, không hoá chất, thuốc trừ sâu được đem về từ Lâm Đồng hoặc các tỉnh miền Tây.
{keywords}
Lợi nhuận thu được từ những gian hàng của chợ, nhóm dùng để gây quỹ tặng các hộ gia đình khó khăn hay hỗ trợ những sinh viên hiếu học.
{keywords}
Phiên chợ khuyến khích khách hàng mang theo túi, giỏ để hạn chế sử dụng túi nilon. Rau củ bày bán được cho vào túi giấy, gói bằng lá chuối tươi hoặc dây thừng dễ phân huỷ để bảo vệ môi trường.
{keywords}
Các loại bánh gia truyền cũng được bày bán ở chợ.
{keywords}
Gia đình đưa con nhỏ đến chợ để thưởng thức món ăn vùng quê.
{keywords}
Các mặt hàng gốm sứ có từ thập niên 80 - 90 thế kỷ trước được bày bán tại đây.
{keywords}
Các món ăn dân dã được các bà, các mẹ tìm mua thưởng thức.
{keywords}
Chị em phụ nữ bán hàng đều mặc áo dài để lưu giữ nét truyền thống. Chị Nguyễn Thị Huyền, nhà ở Bình Thạnh chia sẻ: 'Chủ nhật hàng tuần rảnh rỗi mình hay ghé qua chợ mua ít đồ vì rau ở đây tươi, trái cây ở đây cũng ngon hơn khi mua trong siêu thị', chị Huyền nói.
{keywords}
Những chiếc bánh quê được bày bán ở chợ.

 

{keywords}
Các loại trái cây ngon, sạch cũng được giới thiệu tại chợ.
{keywords}
Đũa tre truyền thống được nhiều người tìm mua.
{keywords}
Các loại gốm xưa nhưng vẫn còn mới, tốt được bày bán.
{keywords}
Trẻ em theo dõi chiếu bóng hoạt hình với những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Ông chủ quán phở trồng cây ăn trái trên sân thượng, người Sài Gòn thích mê

Ông chủ quán phở trồng cây ăn trái trên sân thượng, người Sài Gòn thích mê

Giữa Sài Gòn, khu vườn xanh mát, hoa nở rực rỡ của gia đình anh Chính khiến nhiều người trầm trồ.

Phong Anh