Sau khi nghỉ ngơi tại một điểm dừng chân ở Kluang (bang Johor, Malaysia) vào ngày 14/12, bố mẹ một cậu bé Singapore đã lên xe đi tiếp. Họ không nhận ra  con trai mình chưa ở trong xe.

Đứa trẻ sau đó được phát hiện trong nhà vệ sinh, đang khóc gọi mẹ.

Zammal, một nhân viên trạm xăng Petronas (Malaysia), đã phát hiện cậu bé khi anh dọn dẹp nhà vệ sinh. Anh cố gắng tìm kiếm cha mẹ của cậu bé quanh khu vực trên nhưng vô ích.

{keywords}
Cậu bé Singapore bị bỏ quên.

Zammal đưa cậu bé bị lạc vào phòng nhân viên của trạm xăng để nghỉ ngơi và cố gắng giúp đứa trẻ đang sợ hãi nín khóc bằng kem và sữa.

Người quản lý trạm xăng chia sẻ: ‘Chúng tôi đã báo cáo cảnh sát và quyết định để cậu bé ở lại với chúng tôi tại trạm xăng, đề phòng trường hợp cha mẹ cậu bé quay lại tìm’.

Họ không thể lấy thêm thông tin từ cậu bé ngoài tên và tuổi vì vậy các nhân viên đã phải nhờ đến phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tìm người thân cho em.

Cặp vợ chồng Singapore chỉ nhận ra con trai họ đã mất tích 2 giờ sau khi rời trạm dừng chân ở Kluang và gọi cảnh sát.

Cũng trong đêm đó, cảnh sát đã giúp đứa trẻ được đoàn tụ với bố mẹ tại một đồn cảnh sát nằm cách trạm xăng 20km.

Bỏ nhà lầu xe hơi, cặp đôi vào rừng săn bắn, sống hoang dã suốt 10 năm

Bỏ nhà lầu xe hơi, cặp đôi vào rừng săn bắn, sống hoang dã suốt 10 năm

Khi Miriam và Peter Lancewood quyết định bỏ cuộc sống hiện đại để sống hoang dã ở New Zealand, họ nói với gia đình rằng họ sẽ trở về sau 1 năm.

Ngọc Trang (Theo Asiaone)