- Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, một gia đình ở Hà Nội đã dùng xe kéo một chiếc thùng lớn ra Hồ Tây. Họ thả 30 kg chép loại to để phóng sinh sau lễ cúng Táo quân.

 

Sáng 23 tháng chạp (20/1), nhiều gia đình ở Hà Nội đã làm lễ cúng Táo quân. Sau lễ cúng, một nghi thức không thể thiếu là thả cá chép ra sông, ao, hồ để phóng sinh.

Bởi vậy, từ sáng sớm, nhiều người Hà Nội trên đường đi làm, đưa con đi học đã treo lủng lẳng trước xe một chiếc túi nilon. Họ tranh thủ thời gian, tiện đường để phóng sinh cá.

Đa số người dân đều thả cá chép đỏ nhỏ, gọn tuy nhiên cũng có một gia đình ở Kim Mã Thượng, Ba Đình thả tới 30kg cá chép loại to xuống hồ. 

Sau đây là chùm ảnh ghi nhận của PV sáng nay:

 

{keywords}
Thay vì dùng túi nilon như nhiều người, gia đình ở phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình (Hà Nội) dùng xe kéo chở một chiếc thùng lớn ra Hồ Tây từ sáng sớm.

 

{keywords}
Trong đó chứa nhiều cá chép loại to. Tổng cộng số cá lên tới hàng chục kg.

 

{keywords}
Chị lần lượt dùng chậu thả số cá xuống hồ gây sự chú ý của nhiều người trên phố Trích Sài, Tây Hồ.
{keywords}
 
{keywords}

Những chú cá chép tươi rói.

{keywords}
 

 

{keywords}
Tuy nhiên, đa số người Hà Nội vẫn chuộng phóng sinh loại cá chép đỏ.
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người trong số đó là các chị em công sở trên đường đi làm và những phụ huynh đưa con đi học, tiện đường đã phóng sinh cá.
{keywords}
Những cậu bé theo bà...
{keywords}
...theo ông đi thả cá xuống hồ vào một sáng mùa xuân. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

 

{keywords}

Trên cầu Long Biên, các tình nguyện viên trẻ có cách đặc biệt giúp người dân thả cá. Những chú cá sẽ được thả vào trong một chiếc xô có buộc dây. Ảnh: Hậu Thái

{keywords}

Sau đó tình nguyện viên sẽ thả chiếc xô xuống gần mực nước sông rồi kéo dây đổ. Ảnh: Hậu Thái

{keywords}

Như vậy, cá sẽ không bị chết vì lực ép từ trên cao xuống nước hay có tình trạng bị người khác vớt lên. Ảnh: Hậu Thái

Lê Anh Dũng