{keywords}
Manuel Franco là người trúng giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ

Trong suốt vài tuần chờ đợi lãnh giải thưởng, Manuel Franco luôn có cảm giác hoang tưởng rằng có ai đó sẽ cướp mất chiếc vé vàng của mình.

Sau khi nhận ra mình trúng số vào ngày 27/3, ngay lập tức Franco cất chiếc vé vào két sắt.

‘Tôi mắc chứng hoang tưởng rằng cả thế giới đang theo dõi tôi’ - Franco chia sẻ với báo chí. ‘Tôi luôn nghĩ rằng có ai đang đi sau mình mỗi ngày’.

‘Thật khó để sống bình thường khi bạn đang có tấm vé mà ai cũng muốn có’.

Franco cho biết, bộ vé trị giá 10 USD đã được anh kiểm tra và suýt nữa thì bỏ qua chiếc vé trúng thưởng vì nó bị dính với một chiếc khác.

Khi nhận ra những con số trên chiếc vé bị bỏ sót, anh ‘sung sướng đến phát điên’.

‘Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Máu dường như chảy nhanh hơn và tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên’ - anh nhớ lại. ‘Tôi bắt đầu la hét’.

Trong buổi họp báo, anh từ chối tiết lộ quá nhiều về bản thân. Được biết, Franco là người trúng số lớn thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ.

Theo luật của Wisconsin, những người trúng số không được phép giữ tình trạng ẩn danh.

Franco không tiết lộ anh làm công việc gì để kiếm sống, mặc dù anh thừa nhận rằng đã nghỉ việc vào ngày thứ 2 sau khi trúng số.

Franco tin rằng nhiều người sẽ sớm săn lùng anh. ‘Tôi đã sẵn sàng đón họ và tôi biết cách nói không’ - anh khẳng định.

Tuy nhiên, Franco cũng cho biết anh sẽ trích ra một số tiền để làm từ thiện.

Cặp đôi 'trúng số độc đắc' sau khi mòn mỏi chờ lên truyền hình

Cặp đôi 'trúng số độc đắc' sau khi mòn mỏi chờ lên truyền hình

Trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt, Tuấn Thanh hạnh phúc chia sẻ, yêu được Mỹ Thu, anh giống như 'trúng số độc đắc' vậy.

Nguyễn Thảo (Theo New York Post)