Tháng 3/2010 một ông lão ở Tương Dương, Hồ Bắc (Trung Quốc) đã gửi 650.000 tệ (2,3 tỷ đồng tính theo tỷ giá hiện tại) vào ngân hàng. Thật không may, 3 năm sau đó, ông qua đời và chưa kịp rút tiền về.

{keywords}
 

Vì trước khi chết, ông lão không nói với con cháu về khoản tiền gửi tiết kiệm nên các con không hay biết việc này.

Ngày 12/4/2021, nhân viên ngân hàng kiểm tra tài khoản, họ phát hiện có khoản tiền 650.000 tệ đã gửi suốt 11 năm và thường được gia hạn tự động vì không có ai đến rút. Hiện số tiền cả gốc lẫn lãi đã lên đến 830.000 tệ (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Nhân viên ngân hàng cảm thấy có điều gì đó bất thường nên kiểm tra thông tin người gửi thì phát hiện chủ nhân của số tiền là một ông cụ 70 tuổi, đã mất được 8 năm.

Phải mất một thời gian khá lâu, phía ngân hàng mới liên lạc được với con của người gửi tiền.

Khi nghe tin, con gái của ông cụ vô cùng bất ngờ. Cô không dám tin cha mình lại có tiền gửi tiết kiệm như vậy.

Do ông cụ chỉ có một người con gái và không có người thừa kế nào khác nên sau đó người con đã đi làm giấy chứng nhận người thừa kế và rút thành công số tiền mà cha để lại. 

Con gái của ông lão liên tục cảm ơn nhân viên ngân hàng. Cô nói: "Rất may là phía ngân hàng đã phát hiện ra khoản tiền gửi bất thường này, nếu không, tiền của cha có thể đã bị bỏ quên".

Linh Giang (Theo Sohu)

Kho báu đầy ắp vàng, kim cương sắp được khai quật

Kho báu đầy ắp vàng, kim cương sắp được khai quật

Một nhóm thợ săn kho báu có thể sắp khai quật được “kho báu lớn nhất thế giới”, trị giá hơn 20 tỷ USD.