Hãy cùng dạo một vòng quanh Hà Nội để xem giới trẻ đang hẹn hò như thế nào nhé.

Nếu như Kim Mã, Phan Đình Phùng nổi tiếng là nơi chụp ảnh đẹp cho các cặp đôi thì Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên hay Lê Đức Thọ lại là nơi hẹn hò, tâm sự và là một phần không thể thiếu trong kỷ niệm tình yêu của các cặp đôi Hà Thành.

Hãy cùng chúng tôi dạo một vòng quanh Hà Nội để xem giới trẻ đang hẹn hò như thế nào trong một thành phố đang ngày càng trở nên chật chội nhé.

Con đường ánh sáng Đinh Tiên Hoàng

Đường Đinh Tiên Hoàng bên bờ hồ Hoàn Kiếm từ lâu đã là điểm đến của rất nhiều người dân thủ đô đường Đinh Tiên Hoàng còn được lắp thêm dàn đèn khiến nó trở nên lung linh hơn vào buổi tối. Các cặp đôi vì thế cũng đến đây dạo bộ nhiều hơn.

Đến bờ hồ, các cặp đôi có thể đi dạo, ngồi bên ghế đá, ngồi xuống ven hồ hoặc có thể ăn kem Tràng Tiền, kem Thuỷ Tạ. Đặc biệt, với nguồn ánh sáng mới, việc chụp ảnh tự sướng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho những người mê công nghệ.

{keywords}

Đường Đinh Tiên Hoàng được lắp thêm dàn đèn, thuận lợi cho các cặp đôi đi dạo

{keywords}

Các cặp đôi nắm tay nhau

{keywords}

Đùa nghịch ở trên phố

{keywords}

Ngồi trên những chiếc ghế ven hồ

{keywords}

Hoặc chụp ảnh tự sướng

Thanh Niên: Đường của bóng đêm

Trái ngược với ánh sáng lung linh của đường Đinh Tiên Hoàng, đường Thanh Niên chỉ có cột đèn ở ven đường và không có hệ thống chiếu sáng ở đường đi bộ ven hồ. Vì thế, đây chính là điểm lý tưởng cho các cặp đôi ưa thích sự riêng tư, hay thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Vào những buổi tối cuối tuần, cứ 2-3m đường ven hồ là lại có một cặp đôi dựng xe máy tâm sự. Việc này diễn ra từ chập tối đến tận quá nửa đêm.

{keywords}

Vào các buổi tối cuối tuần, đường Thanh Niên chật kín các cặp đôi

{keywords}

Một vài người dừng lại đây để ăn kem tươi.

{keywords}

Hầu hết mọi người ngồi tâm sự trên xe máy.

{keywords}

Do khá tối nên nhiều cặp đôi thoải mái ôm nhau.

{keywords}

Hoặc hôn nhau ở nơi công cộng dù cho có rất nhiều cặp đôi khác ở xung quanh.

Lê Đức Thọ: Quảng trường lộng gió

Kể từ khi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được xây dựng, giới trẻ Hà thành lại có thêm một địa điểm để hẹn hò. Quảng trường trước sân Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ rộng lớn lại thưa xe nên các cặp đôi có thể thoải mái dừng xe ngắm cảnh. Bên cạnh đó, những bãi cỏ xanh mướt cũng trở thành nơi hẹn hò lý tưởng.

Đặc biệt, đường Lê Đức Thọ còn có “đặc sản” thả diều vào mùa hè. Đây là một thú chơi gợi nhớ lại thời “con nít” với giá thành chỉ 50-100 nghìn đồng.

Vào những dịp lễ tết, quảng trường sân Mỹ Đình còn là nơi để các cặp đôi bên nhau ngắm pháo hoa mà không phải chen chúc như ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

{keywords}

Đoạn đường Lê Đức Thọ trước sân Mỹ Đình rộng lớn và lộng gió.

{keywords}

Là nơi lý tưởng cho các cuộc hẹn hò hay thả diều vào mùa hè.

{keywords}

Trong các dịp lễ tết, nơi đây tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

{keywords}

Các cặp đôi có thể ôm nhau ngắm pháo hoa trong hạnh phúc.


Cầu Nhật Tân: Chốn hẹn hò nguy hiểm

“Sinh sau đẻ muộn” nhất là cầu Nhật Tân. Tuy đã bị cấm dừng đỗ xe, đi bộ trên cầu để đảm bảo an toàn giao thông nhưng người dân vẫn đổ về đây tham qua, chụp ảnh. Và các cặp đôi vẫn dừng tại đây để hóng gió và hẹn hò.

Chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều hình ảnh nguy hiểm khi các cặp đôi ngồi hẳn lên thành cầu để tâm sự, ôm ấp nhau.

{keywords}

Tuy bị cấm nhưng vào các buổi tối, rất đông các cặp đôi vẫn lên cầu Nhật Tân để hóng gió.

{keywords}

Nguy hiểm hơn khi các cặp đôi còn ngồi lên cả thành cầu để tâm sự.

{keywords}

Chiều cao từ mặt cầu đến sông là rất lớn, nếu xảy chân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cầu Nhật Tân đã trở thành nơi hò hẹn của không ít cặp đôi Hà thành.

(Theo Tiin.vn)