Ngôi biệt thự do Pháp xây tuy vẫn giữ được nét kiến trúc cổ nhưng đang ở trong tình trạng xuống cấp, không được sửa chữa dù có người sinh sống.

{keywords}

Được xây dựng từ thời Pháp hơn 100 năm trước, ngôi nhà số 237 (số cũ 227) nằm ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh là một trong số những căn biệt thự hiếm hoi còn sót lại của Sài Gòn xưa.


{keywords}

Những năm đầu thế kỷ 20 khi chiếm đóng Nam Kỳ, thực dân Pháp đã cho xây dựng biệt thự để cấp cho các tướng lĩnh.


{keywords}

Trong thời kháng chiến chống Mỹ, nhà được cấp làm nơi ở cho một viên tướng của chính quyền chế độ cũ.



{keywords}

Sau 1975, biệt thự lại được chuyển giao lại.


{keywords}

Hiện, căn biệt thự cũ là nơi cư trú của ông Lê Thành Công (82 tuổi) cùng một số thành viên trong gia đình. Do ngôi nhà đang có tranh chấp nên việc duy trì bảo dưỡng không được thực hiện, dần dần xuống cấp.


{keywords}

Những nét hoa văn mang đậm nét kiến trúc Pháp thể hiện rõ trên cột. Trần nhà lợp bằng gỗ đã xuống cấp và mục nát dần.


{keywords}

Cánh cửa gỗ đã hỏng hết bản lề. Ngôi nhà ban đầu có diện tích sử dụng khoảng hơn 180 m2, chiều dài 74,6 m song nay đã thu nhỏ hơn nhiều.


{keywords}

Cụ Công (82 tuổi) chia sẻ mong muốn ngôi nhà tiếp tục được gìn giữ để bảo tồn một kiến trúc đẹp xưa thay vì dỡ bỏ.



{keywords}

Ngôi nhà này gắn liền với cụ đã hàng chục năm.


{keywords}

Gạch lót sàn nhà cũng là loại cổ từ thời Pháp.


{keywords}

Qua cả trăm năm tường nhà bắt đầu nứt vỡ. Nhiều vị trí trong nhà đã dột nặng và hư hỏng.


{keywords}

Chị Thanh Thảo - thành viên trong gia đình chia sẻ, bộ tủ thờ dùng mộng đóng vào với nhau gắn liền với ngôi nhà từ những ngày đầu tiên.


{keywords}

Qua các văn bản của cơ quan chức năng phản hồi, các thành viên trong gia đình không có chủ quyền sở hữu thật sự căn nhà. Phía gia đình cụ Công cũng chưa đồng ý phán quyết nên tình trạng tranh chấp vẫn kéo dài. Gần đây có một số nhà nghiên cứu ở Pháp đã đến để tìm hiểu và nghiên cứu đề xuất phương án bảo tồn.


(Theo Zing)