Hãy đi ra ngoài và làm một điều gì đó đi. Ra khỏi nhà và làm việc. Có rất nhiều người già hiện nghỉ hưu khi còn quá trẻ. Tôi không nghĩ mọi người nên ngồi không và chẳng làm gì cả, điều đó thật tốn thời gian.

Cụ bà Felimina Rotundo đã bước qua tuổi 100 nhưng bà vẫn vui vẻ giặt quần áo và dọn dẹp 11 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần tại cửa hàng giặt là tại Buffalo, New York.

{keywords}
Hãy đi ra ngoài và làm một điều gì đó đi. Ra khỏi nhà và làm việc. Có rất nhiều người già hiện nghỉ hưu khi còn quá trẻ. Tôi không nghĩ mọi người nên ngồi không và chẳng làm gì cả, điều đó thật tốn thời gian.

Sinh năm 1915, trong cả cuộc đời bà đã làm việc suốt 85 năm và dành gần 40 năm làm việc trong ngành giặt là. Lý do của bà rất đơn giản: Bà thích công việc này. "Tôi nói với mọi người rất nhiều rồi. Rằng hãy ra ngoài, thức dậy vào buổi sáng và làm một điều gì đó cho mình".

Bà nghĩ rằng nhiều người nên học hỏi tinh thần làm việc này. Lời khuyên bà muốn gửi đến là: Hãy đi ra ngoài và làm một điều gì đó. Ra khỏi nhà và làm việc. Có rất nhiều người già hiện nghỉ hưu khi còn quá trẻ. Tôi nghĩ mọi người không nên ngồi không và chẳng làm gì cả, điều đó thật tốn thời gian.

Trong khi độ tuổi nghỉ hưu trung bình của người Mỹ là 65 thì Rotundo nghĩ rằng 75 là độ tuổi thích hợp hơn để nghỉ hưu, vấn đề duy nhất là sức khỏe mà thôi.

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi không thể đi được nữa".

(Theo Cafebiz.vn)