Đối mặt với 4.000 con rắn độc, lặn giữa hai mảng kiến tạo, leo lên "nóc nhà thế giới", đi xuyên rừng rậm Borneo... là những chuyến đi có thể khiến du khách mất mạng.

{keywords}

Đảo Skellig Michael, Ireland: Nằm ở Ấn Độ Dương, cách bán đảo Iveragh của Ireland 11,6 km và là nơi ở của các thầy tu từ thế kỷ 6, hòn đảo bị bỏ hoang vào những năm cuối thế kỷ 12, nhưng du khách vẫn có thể thấy những gì còn lại của tu viện cổ. Khu vực này trở thành Di sản Thế giới vào năm 1996 do những nét độc đáo về văn hóa, và là ví dụ điển hình cho những khu định cư tôn giáo của thời kỳ đầu. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Để tới đảo, bạn phải đi tàu một tiếng đồng hồ qua tuyến đường thường xuyên có sóng lớn. Tới nơi, bạn sẽ phải leo 600 bậc thang với gió mạnh thổi một bên, không có biện pháp đảm bảo an toàn vì cầu thang được xây dựng từ 1.300 năm trước. Hai người đã mất mạng khi trèo lên cầu thang này, nhưng việc thêm hàng rào bảo vệ sẽ làm mất đi sự hấp dẫn nên nơi này vẫn được để nguyên. Đồng thời, ở đây không có thức ăn, nước uống, nhà vệ sinh hay chỗ trú. Ảnh: Roughguides.

{keywords}

Lặn giữa các mảng kiến tạo ở Silfra, Iceland: Silfra là vùng có nước trong nhất thế giới, nơi du khách có thể lặn giữa hai mảng kiến tạo lục địa. Nước tại đây trong tới mức bạn có thể nhìn xuống sâu tới 100 m. Từ lâu, nơi đây đã là một địa điểm lặn được yêu thích, với 4 khu vực chính: khe Silfra, sảnh Silfra, thánh đường và hồ. Khu sâu nhất lên tới 63 m và nơi đẹp nhất là thánh đường, với khe nứt dài 100 m. Ảnh:The Richest.

{keywords}

Khu vực này nằm ở Iceland, nên nhiệt độ nước duy trì ở khoảng 2-4 độ C suốt cả năm, hệ sinh vật biển ở đây rất độc đáo so với các khu vực lân cận. Gần Silfra có một điểm lặn tên Daviosgja, thuộc công viên quốc gia Thingvellir và là một Di sản Thế giới do sự quan trọng về văn hóa, địa lý và lịch sử. Ảnh: Epicgapyear.

{keywords}

Chuyến thám hiểm ở Chad, “Trái tim chết của châu Phi”: Chad là quốc gia lớn thứ 5 châu Phi, với một khu sa mạc ở phía bắc, dải miền trung khô hạn và các đồng cỏ ở phía Nam. Do cách xa biển, Chad được mệnh danh là “Trái tim chết của châu Phi”. Khu vực nổi bật nhất là cao nguyên Ennedi và dãy núi thuộc cao nguyên Tây Tạng, địa điểm thu hút nhiều du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm mới. Sa mạc Ennnedi có nhiều tháp đá cao có thể trèo lên được. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Nơi đây có nhiều điều để khám phá, những khung cảnh như ở một hành tinh khác để chiêm ngưỡng. Vấn đề là Chad thiếu cơ sở hạ tầng để phục vụ khách du lịch, do đó tới nay nơi này vẫn được ít người biết tới. Ảnh: Bingfotos/Blogspot.

{keywords}

Khám phá đảo Tristan da Cunha, Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh: Được nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Tristao da Cunha phát hiện vào năm 1506, Tristan da Cunha là một trong những nơi xa xôi nhất trái đất, do vùng đất gần nhất cách đảo tới hơn 2.800 km. Hòn đảo chỉ có chưa tới 300 người sinh sống và không có sân bay. Bên cạnh đó, người địa phương khá dè dặt khi đón tiếp du khách. Bạn cần thông báo mục đích chuyến đi và chờ chính quyền đảo xét duyệt. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Người địa phương tự trồng lương thực, và lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát. Người ngoài không được phép tới mua đất và phá vỡ sự cân bằng. Nguồn thu chủ yếu của họ là tôm hùm đất, tôm hùm Tristan, tem và đồng xu địa phương (được nhiều nhà sưu tập đánh giá cao do độ hiếm). Ảnh: Daily Mail.

{keywords}

Đi qua rừng rậm Borneo: Borneo, hòn đảo lớn thứ 3 thế giới, thuộc về Malaysia, Brunei và Indonesia. Borneo có một trong những khu rừng mưa cổ nhất thế giới, hình thành từ cách đây 140 triệu năm. Phần lớn hòn đảo là rừng nguyên sơ, với hệ động thực vật phong phú và tới hơn 11.000 loại cây có hoa. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Thử thách lớn nhất dành cho du khách là lên tới đỉnh Kinabalu, ngọn núi cao nhất đảo với chiều cao 4.096m. Năm 1851, nhà tự nhiên học Hugh Low là người đầu tiên thực hiện chuyến đi có ghi chép lại lên đây, một chuyến đi ông mô tả là “ngoài sinh vật có cánh thì không ai thực hiện nổi”. Ngày nay, tuyến đường lên đỉnh Kinabalu đã bớt hiểm trở hơn và được Malaysia đánh giá là “một trong những tuyến đường an toàn và dễ chinh phục nhất thế giới”, nhưng đã nhiều người thiệt mạng khi trèo lên đây. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm đường đi bộ trên tán rừng nếu muốn có trải nghiệm thú vị mà vẫn an toàn. Ảnh: Live-less-ordinary.

{keywords}

Khám phá vương quốc Bhutan: Bhutan là một trong những nơi khó tới nhất do chính phủ yêu cầu du khách phải đặt tour trước một tháng. Nhiều nơi không có chỗ ở cho du khách, bạn có thể sẽ phải đi nhiều ngày trước khi tới được một ngôi làng. Tuy nhiên, khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây đáng để bạn bỏ công, với những ngọn núi cao hùng vĩ của phía đông Himalaya và các thung lũng sâu. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Gangkhar Puensum là núi cao nhất Bhutan, với chiều cao khoảng 7.570 m và bị cấm trèo từ năm 1994, do chính phủ tuyên bố đây là nơi ở thiêng liêng của thánh thần. Bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng ngọn núi từ xa và khám phá đất nước xinh đẹp này bằng đường bộ, hoặc chèo thuyền qua sông Drangme Chhu ở Zanskar. Ảnh: Bhutan-bhutan.

{keywords}

El Caminito Del Rey, tuyến đường bộ nguy hiểm nhất thế giới: Men dọc theo vách đá dựng đứng ở làng El Chorro, Malaga, Tây Ban Nha, tuyến đường El Caminito Del Rey từng bị đóng cửa sau khi 5 du khách thiệt mạng do cố chinh phục nơi này. El Caminito Del Rey đã mở cửa đón khách trở lại vào năm 2015 sau khi được tu sửa. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Trước khi tu sửa, con đường gồm nhiều đoạn chỉ có các khối bê tông lơ lửng, lõi thép trơ trụi, du khách cần đến dụng cụ leo núi để đi qua. Sau này, đường được làm lại bằng gỗ và có rào chắn bảo vệ. Du khách phải đội mũ bảo hiểm khi đi trên con đường này. Ảnh: Elconfidencial.

{keywords}

Thám hiểm sa mạc Sahara: Trước kia, đây là chuyến đi gần như không thể vì Sahara là một trong những khu vực khắc nghiệt nhất thế giới và là sa mạc nóng lớn nhất với diện tích lên tới 9,4 triệu km2. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Ngày nay, nhờ các phương tiện hiện đại, nơi này trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm sự khắc nghiệt thực sự của sa mạc, bạn có thể tham gia đoàn Marathon des Sables khám phá phía nam Morocco hàng năm. Bạn phải đăng ký trước vài năm và chi ra tới 4.500 USD. Sau đó, bạn sẽ phải đi bộ 7 ngày với balo đầy đủ vật dụng cần thiết. Ảnh: Mountainwarehouse.

{keywords}
Leo Everest:Ngọn núi cao nhất thế giới cũng là nơi nguy hiểm nhất, với chiều cao lên tới 8.848 m so với mực nước biển. Du khách có thể trèo từ phía Nepal hoặc Tây Tạng. Sự thiếu hụt oxy, gió mạnh và lở tuyết khiến đường đi trở nên thách thức và khó khăn. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Các chuyến thám hiểm được ghi chép lại từ những năm 1920, với hơn 220 người thiệt mạng khi cố chinh phục Nóc nhà thế giới. Ngày nay, nhờ bình oxy và các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, du khách có thể dễ xoay xở hơn, nhưng đây vẫn là nơi chỉ những người leo núi có kinh nghiệm nên khám phá. Ảnh: Rmiguides.

{keywords}

Thám hiểm đảo rắn độc ở Brazil: Ilha da Queimada Grande, hay còn gọi là đảo rắn, nằm ngoài khơi Sao Paulo, với diện tích 430.000 m2 và hơn 4.000 cá thể rắn hổ lục đầu vàng. Đây là một trong những loài rắn độc nhất thế giới, nhưng là loài đang bị đe dọa do hòn đảo là nơi sinh sống duy nhất của chúng. Ảnh: The Richest.

{keywords}

Cư dân cuối cùng trên đảo là nhân viên coi giữ hải đăng. Muốn tới đây, bạn cần được sự cho phép của Hải quân Brazil. Ảnh: Viajeaqui.abril.

(Theo Zing)