Nhờ trợ lý ảo Siri, một người mẹ Úc đã cứu sống được cô con gái bé nhỏ của mình.

Stacey Gleeson, người mẹ may mắn nói trên, chia sẻ rằng lúc đó cô phát hiện ra con gái Giana của mình đột nhiên tím tái và ngừng thở.

"Tôi bế cháu lên và ngồi xuống sàn sau đó tôi kiểm tra đường thở của bé. Và rồi tôi nhớ tới chiếc điện thoại", Gleeson chia sẻ.

{keywords} 

Trong cơn hoảng loạn, Gleeson đã làm rơi chiếc iPhone nhưng may mắn là cô đã kích hoạt tính năng ra lệnh bằng giọng nói cho Siri.

"Hey Siri, gọi xe cấp cứu", cô hét lên, ra lệnh cho chiếc điện thoại tự động gọi cấp cứu.

"Sau đó khi xe cứu thương tới, bé Giana đã thở trở lại".

Ông Gleeson, người thường xuyên vắng nhà do làm cho lực lượng Hải quân, chia sẻ rằng nhanh chậm vài giây cũng có thể tạo ra sự khác biệt. "Việc Siri giúp Stacey gọi cấp cứu khiến cô ấy có thêm thời gian sơ cứu cần thiết để cứu sống Giana", ông nói.

{keywords} 

Nếu cô Stacey dành thời gian để bấm điện thoại gọi cấp cứu, rất có thể bé Giana đã không qua khỏi.

Hiện tại bé Giana đã ổn định và cha mẹ của bé khuyên mọi người nên kích hoạt tính năng ra lệnh bằng giọng nói cho Siri.

Theo Trí thức trẻ/YahooNews