Vấn đề ở chỗ, chiếc điện thoại phát nổ lần này không phải Galaxy Note 7 mà là chiếc Galaxy J5.

Sự việc vừa xảy ra tại Pháp. Chủ nhân của chiếc Galaxy J5 là nữ giới. Cô cho biết chiếc điện thoại nóng khủng khiếp ngay sau khi cô con gái 4 tuổi đưa cho cô.

{keywords} 

Theo hãng tin AP, Lamya Bouyirdane đã quẳng đi thoại đi ngay sau đó. Chiếc Galaxy J5 bốc khói nghi ngút và bốc cháy đen sì.

Bouyirdane cho biết sẽ đâm đơn kiện Samsung, công ty vốn đang khốn đốn đủ điều với hàng loạt sự cố trong thời gian gần đây: Note 7 phát nổ, máy giặt tự bung ra gây thương vong cho người sử dụng.

Samsung đã phải thu hồi 2,8 triệu chiếc máy giặt cửa đứng tại Mỹ, trong khi Note 7 bị thu hồi toàn bộ.

Hiện chưa có bất cứ lệnh triệu hồi sản phẩm nào với Galaxy J5. Đây là lần đầu tiên một mẫu Galaxy J5 phát nổ.

Galaxy J5 đã được bán trên thị trường một khoảng thời gian khá lâu. Kết quả cuối cùng phải chờ kết quả điều tra của Samsung ra sao.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)

XEM THÊM