Đối với Ravi Hongal, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 49 tuổi đến từ Belgaum, Ấn Độ, nhiếp ảnh là một phần của cuộc đời ông. 

Người đàn ông say mê nhiếp ảnh này được cho là đã chi khoảng 95.000 USD (hơn 2.2 tỷ VNĐ) để xây một ngôi nhà ấn tượng với hình dạng như một chiếc máy ảnh cổ điển, hoàn chỉnh với các khung cửa sổ hình ống kính, đèn Flash, và thậm chí là một thẻ nhớ SD khổng lồ cũng được trang trí bên trên tường.

Mê chụp ảnh từ bé, ông bố đặt tên con là ‘Canon’, ‘Nikon’ và ‘Epson’ - 1

Ngôi nhà của Ravi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ anh em, bạn bè trong giới nhiếp ảnh cũng như cư dân mạng. Dù chê hay khen, không ai có thể phủ nhận được độ “chịu chơi” và sáng tạo từ bác thợ ảnh này. 

Được biết, toàn bộ số tiền xây ngôi nhà đều được Ravi dành dụm sau hàng chục năm gắn bố với nghề thợ ảnh, rồi sau đó mở một studio chụp hình có tiếng.

Mê chụp ảnh từ bé, ông bố đặt tên con là ‘Canon’, ‘Nikon’ và ‘Epson’ - 2

Phần ban công của căn nhà cũng được tạo hình như một cuộn phim khổng lồ. 

Mê chụp ảnh từ bé, ông bố đặt tên con là ‘Canon’, ‘Nikon’ và ‘Epson’ - 3

Căn nhà được ông chủ đặt tên là “Click”, nhằm mô phỏng âm thanh của màn trập trong tiếng Anh.

Mê chụp ảnh từ bé, ông bố đặt tên con là ‘Canon’, ‘Nikon’ và ‘Epson’ - 4

Đặc biệt hơn, ông đã đặt tên ‘Canon’, ‘Nikon’ và ‘Epson’ cho 3 cậu con trai của mình - theo tên của ba hãng sản xuất máy chụp hình nổi tiếng thế giới.

Theo Dantri

Chân dung 'nữ hoàng livestream' bán được tên lửa 5,6 triệu USD

Chân dung 'nữ hoàng livestream' bán được tên lửa 5,6 triệu USD

Với 16 năm kinh nghiệm bán hàng online, Viya biết chính xác cô cần làm gì để khiến người xem mua hàng nhiều hơn.