Báo Thái ngày 30/10 đưa tin, một người đàn ông ở tỉnh Krabi đã tình cờ bắt được một con cua hiếm có kích thước khổng lồ.

Người đàn ông này tên Preecha Chamni, 41 tuổi ở Laem Sak, Ao Luek, tỉnh Krabi - một tỉnh ven biển miền Nam Thái Lan, bên bờ Biển Andaman.

Trong lúc đi thăm cây cầu đang được xây dựng trong rừng ngập mặn, ông Chamni đã bắt được một con cua có kích thước cực khủng. Con cua này màu đen xanh, nặng 3kg, dài 80 cm.

{keywords}

Con cua khổng lồ người dân Thái bắt được trong rừng ngập mặn

Hiếm có con cua nào lớn vậy được tìm thấy trong khu vực này, nên người dân làng đã đổ xô tới xem. Ông Chamni cho cua vào trong một cái xô nhựa và không có ý định giết thịt. Ông định tiếp tục nuôi nó. Dân làng đã gọi con cua hiếm này là Bu Lang.

Ông Chamni cho biết: "Rừng ngập mặn ở đây rất phong phú, có rất nhiều loài động vật sinh sống. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên đang ngày càng bị hủy hoại. Ông muốn được bảo vệ rừng ngập mặn nơi đây".

{keywords}

Con cua khổng lồ người dân Thái bắt được trong rừng ngập mặn.

Theo Baodatviet/Khaosod

XEM THÊM