Hoàng Vũ Thu Thảo từng tốt nghiệp ngành ngân hàng nhưng khi ra trường, cô đậu kỳ thi tuyển tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và làm việc tại đây 3 năm.

Sau đó cô kết hôn, cùng chồng sang Kolding (Đan Mạch) định cư.

{keywords}
Vợ chồng Thu Thảo. 

Thu Thảo có sở thích viết blog về nấu ăn, vườn tược và việc chăm sóc con cái. 

Trước khi chuyển sang nhà vườn rộng 900m2, vợ chồng cô ở trong ngôi nhà gỗ khá đẹp, có khoảng vườn nho nhỏ.

{keywords}
Ngôi nhà cũ của Thảo gần trung tâm phố đi bộ, gần các trường học, đại học. Trong bán kính 800m có 7 cái siêu thị, nhà thuốc, vật liệu xây dựng...

Chồng Thu Thảo đã giúp vợ làm một khu vườn, đóng thùng gỗ trồng đủ các loại cây trái Việt Nam như: Tía tô, rau muống, cải cúc, bạc hà, rau mùi, thì là, bí ngòi, rau chân vịt, giá đỗ... Đây là những thứ tưởng như đơn giản nhưng có giá đắt đỏ bên xứ người.

{keywords}
Khu vườn nhỏ trước nhà được Thu Thảo trồng nhiều cây xanh, cây rau và cây gia vị. 

Sau 1 tháng phụ chồng dựng vườn và chăm rau, cô sụt gần 8kg, da đen nhẻm nhưng vui vì thành quả thu được.

Rau xanh Thảo tự trồng, cung cấp cho bữa ăn hàng ngày. 

Cô vừa chia tay ngôi nhà nhỏ đó cùng khu vườn đậm chất Việt Nam, chứa bao tâm huyết của hai vợ chồng, chuyển sang khu nhà vườn rộng 900m2.

Vợ chồng cô đã từng đi xem nhà này vào năm ngoái nhưng do cả hai đang đầu tư tài chính nên kế hoạch đành hoãn lại. 

Ngay từ lần đầu thấy ngôi nhà, cô đã có cảm giác thân quen. Cô nói với chồng rằng mình thực sự thích ngôi nhà. Sau đó ngôi nhà cũng không được rao bán nữa.

Một năm sau, họ dành dụm được thêm 1 chút tiền nên quyết định tìm mua nhà mới.

Ngày nào cô cũng vào trang web tìm kiếm mấy căn theo nhu cầu. Chẳng ngờ lại thấy căn mình thích xuất hiện. Mọi thủ tục mua bán diễn ra thuận lợi, giấy tờ thủ tục chỉ làm trong vòng 2 tuần là vợ chồng cô cầm chìa khóa dọn về ở.

Nhà cũ cô sửa sang lại cho thuê, lấy tiền tiết kiệm. Vì ngôi nhà cũ có địa điểm đẹp, gần trung tâm phố đi bộ, gần các trường đại học và khu trung tâm phía Nam thành phố nên rất dễ cho thuê.

Ngôi nhà mới đang trong quá trình cải tạo và chưa trang trí xong. Thảo chia sẻ, địa điểm nhà mới không trung tâm bằng nhà cũ nhưng cũng khá tiện nghi.

Nhà cách siêu thị, cây xăng 200m, sân vận động, sân bóng, trường học từ mẫu giáo đến cấp 2 trong bán kính 800m, cách trung tâm thương mại 5 phút chạy xe. 

Ngôi nhà mang đặc trưng phong cách Bắc Âu với nội thất đơn giản nhưng tiện nghi, hiện đại. Cô cho biết, sẽ làm lại khu vườn, trồng thật nhiều hoa, rau, củ quả giống như ngôi nhà cũ.

{keywords}
Nhà nằm giữa vườn, có  sân trước sân sau. Tổng diện tích đất 900 m2, diện tích nhà là 225m2 (chưa tính 2 phòng dùng làm kho chứa đồ khoảng 30 m2).

 

{keywords}
Chỗ này sẽ cải tạo lại để mỗi lần bước vào nhà là cảm thấy thoải mái bình yên.

 

Phòng khách ngập nắng, to rộng có không gian phía sau ghế sofa. Gần đó là máy sưởi điện và các miếng gỗ trang trí. Mùa đông ở đây rất lạnh nên gia đình nào cũng trang bị máy sưởi như vậy.

 

Phòng ăn thông với bếp. Hệ thống tủ bát đĩa và rượu gắn âm tường. 

Khu vực bếp sử dụng tông màu trắng, đen, có hệ thống cửa sổ đón nắng. Thu Thảo dự định đập bức tường và đảo bếp, để xây lại đảo bếp to song song với bàn ăn. 

{keywords}
Phòng giặt sẽ thay tủ và mặt đá cho đồng bộ hơn. Để có diện tích cho khu vực giặt tay, đóng tủ kê đồ nên thiết bị máy giặt, máy sấy xếp chồng lên nhau. Gian phòng này có diện tích khoảng 15m2. 

 

Hai nhà tắm sử dụng gam màu riêng biệt. Nhà tắm màu đen hơi tối, tường tắm tạo cảm giác ngột ngạt nên Thu Thảo dự định đập tường tắm xuống thay bằng kính, lót lại gạch sáng màu, làm lại trần và sơn lại tường cho sáng.

 

Ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 1 phòng đọc sách. 

 

Đắm mình trong ngôi nhà phong cách Địa Trung Hải ở Hội An

Đắm mình trong ngôi nhà phong cách Địa Trung Hải ở Hội An

Gia chủ đã mang trọn 'Địa Trung Hải' vào ngôi nhà rộng 200m2 mình sinh sống. 

Quỳnh Nga