Lâu đài Seton ở Scotland, được xây dựng năm 1798 bằng phần đá còn lại của Cung điện Seton khi nơi này bị sụp đổ trong cuộc nổi dậy Jacobite. Đến nay nó vẫn giữ được nét đẹp cổ điển, nguyên bản từ thế kỉ trước dù đã được cải tạo vào những năm 2000.

{keywords}

Nữ hoàng Mary của Scotland được cho là từng sống ở đây thời nó còn là Cung điện Seton.

{keywords}

Lâu đài Seton từng thuộc sở hữu của gia đình quý tộc Wemyss.

{keywords}

Nó đã được cải tạo và bán lại cho một nhà phát triển vào 2003

{keywords}

Sau đó, vào năm 2007, nó đã được bán cho chủ sở hữu hiện tại, doanh nhân Stephen Leach, với giá 10 triệu đô la (khoảng 230 tỷ VNĐ).

 

{keywords}

Tổng diện tích hơn 54.000 m2 với 10 phòng ngủ

{keywords}

Nội thất của lâu đài mang đậm tính cổ điển, nét đẹp hoàng gia từ thuở ban đầu vẫn giữ nguyên bao gồm lò sưởi, cửa ra vào và cửa sổ, bức tường phủ lụa trong phòng ăn có từ hàng thế kỷ.

{keywords}

{keywords}

Lâu đài còn có phòng tập thể dục, quán bar được thiết kế trông giống như một quán rượu truyền thống của Scotland, một rạp chiếu phim, phòng bi-a, hầm rượu với 10.000 chai. Thậm chí nó còn có một sân bay trực thăng.

{keywords}

{keywords}

Xuân Nguyễn (Theo Bussiness Insider)

Đáng giá trăm tỷ nhưng lâu đài này chứa quá khứ đen tối

Đáng giá trăm tỷ nhưng lâu đài này chứa quá khứ đen tối

Lâu đài Devizes ở Wiltshire, Anh, không đơn giản là nơi ở của hoàng gia. Nó chứa đựng trong lịch sử của mình nhiều điều đen tối.