{keywords}

Buổi nớ em đi trong nắng sớm
Cánh phượng hươm nồng nụ lắt lay
Bên ly cà phê từng giọt nhỏ
Anh ngẩn ngơ nhìn mây trắng bay

Một chút nữa thôi rồi chia tay
Nắng xiên mành lá gió vơi đầy
Em đi phương đó niềm vui mới
Dòng nước miên man sóng dịu vời

Nỗi nhớ còn hương tự thuở nào
Em về xóm cũ đượm yêu thương
Giàn hoa giấy đỏ màu vương vấn
Dáng nhỏ đi về những đêm sương

Em lại xa rồi mộng đầy vơi
Bình an em nhé tháng năm dài
Một đời rong ruổi mơ chưa trọn
Quỳ dưới giáo đường...Một ngày mai.

Huế 05/2019

 

THÁNG NĂM

{keywords}

Gạn đong một áng mây trời
Cài bên khung cửa ru lời dịu êm
Bóng em nhẹ bước trên thềm
Nhẹ nghiêng chiếc lá thì thầm dưới hoa

Nhớ ai giọt nước vỡ òa
Hoàng hôn ngóng đợi em hòa vào đêm
Tháng năm ướp ngọt môi mềm
Khát cơn mưa hạ rơi triền yêu thương

Em qua biết mấy dặm trường
Dư cay thừa đắng nhớ thương đủ màu
Tìm em trong cõi nhiệm mầu
Vòng tay nhân ái tình sâu khiêm nhường

Tháng năm ngát nụ yêu thương
Em về chuông đổ giáo đường sớm mai
Tạ ơn trên
tháng ngày dài
Một đời dung dị miệt mài hồn thơ...!

 05/2020

Lê Quý