{keywords}
Hình minh họa: internet.

TRÀNG AN
Trăng treo vời vợi đỉnh trời
Núi in đáy nước chơi vơi bóng hình
Nước non phong cảnh hữu tình
Hoa Lư thạch động Ninh Bình Tràng An

Mái chèo khua nước nhịp nhàng
Thuyền ai lướt nhẹ mây ngàn đáy sông
Dập dềnh sóng nước gương trong
Vách cao thung hẹp xuôi dòng chảy nhanh

Sao Khê nước biếc xanh như ngọc
Đền Trình du khách đến chơi xuân
Trời chiều bảng lảng sương rơi nhẹ
Ngắm nhìn cảnh đẹp dạ bâng khuâng

Đền thờ bốn vị công thần
Vì nhà Đinh quyết liều thân quên mình
Sống kiêu dũng thác oai linh
Trung quân ái quốc quang vinh bảo hoàng

Phủ Khống bên núi bên sông
Đinh công tiết chế tấm lòng vì dân
Thương thay cho vị đại thần
Rừng thiêng giam lỏng nhục nhằn xiết bao
Gian truân hoạn hải ba đào
Bảy viên quan lớn tiên trào phù vân
Cỗ xe song mã chạm rồng
Thi hài hoàng đế hổng trần như bay
Thực hư trăm cỗ quan tài
Chôn vua bí mật an bài Mã Yên
Theo hầu hoàng đế lên tiên
Bảy vị tuẫn tiết về miền Trường An
Đinh công tiết chế lập Đền
Trồng một cây Thị thần linh nhập hồn

Cây thị ngàn năm còn ra trái
Quả tròn quả dẹt ngát hương thơm
Đinh công tiết chế thờ trung đạo
Giữ tròn tiết liệt bảy công thần
Bảo hoàng tuẫn tiết gương ngời sáng
Nghìn năm huyền thoại mãi lưu danh

Thuyền vào hang Đột thênh thang
Hang Mây phẳng lặng miên man gió lùa
Suối tiên cảnh đẹp bốn mùa
Không gian tĩnh mịch chuông chùa ngân nga
Mây trôi lãng đãng chiều tà
Chim kêu vượn hú vang xa núi rừng
Đền thờ Quý Minh Đại Vương
Ẩn mình sương khói miên trường không gian
Cội nguồn lịch sử Văn Lang
Hùng Vương dựng nước giang san định hình
Sơn Tinh Cao Sơn Quý Minh
Ba vì thượng đẳng thần linh theo phò
Nước non gìn giữ cơ đồ
Thái bình thịnh trị chăm lo vững bền
Đời sau nhân thế xây đền
Tri ân công đức tiền hiền Quý Minh

Linh khí đất trời núi Địa Linh
Hào quang Đức Phật toả long lanh
Bông sen rực rỡ hương thơm ngát
Hội tụ hồn thiêng của núi sông

Thiên uy kho báu Địa Linh
Vua truyền thạch động giữ gìn trời Nam
Kim Quy núi đứng vững vàng
Trường tồn vĩnh cửu ngàn năm cụ Rùa

Hang nấu rượu để tiến vua
Ngầm trong thạch nhũ mạch đùa nước trong
Cất nên vò rượu thơm nồng
Dâng lên cung kính bệ rồng kinh sư

Kinh đô Hoa Lư Tràng An
Vũ Lâm hang đá thiên đàng cảnh tiên
Trần Thái Tông đến cõi thiền
Sau khi dẹp giặc Mông-Nguyên lần đầu
Am Thái Vi giữa rừng sâu
Nằm cạnh hang Cả nhiệm mầu khói hương
Khai hoang lập ấp khẩn trương
Củng cố lực lượng binh lương sẵn sàng
Xây căn cứ địa vững vàng
Thái Tông đã chọn đại ngàn Trường Yên

Đồng lòng kháng chiến chống giặc Nguyên
Diên Hồng hội nghị tiếng sấm rền
Sơn hà nguy biến thề quyết chiến
Nòi giống Tiên Rồng sẽ quyết sinh

"chém đầu, cắt tai giặc không xiết":
Thiện Dưỡng còn tên thung lũng “Mồ”
Đây "đất chiến địa" diệt quân thù
Cánh đồng "Cửa Mả" chôn xác giặc
Sông núi oai hùng rạng điểm tô

Kinh đô Hoa Lư hồn Đại Việt
Trần triều hưng thịnh vững âu vàng
Non xanh nước biếc niềm kiêu hãnh
Phụng hoàng sơn trụ đứng hiên ngang

Nơi đây đâu chỉ là chiến địa
Còn bao huyền thoại đất Tràng An
Chuyện tình ngày ấy hang Ba Giọt
Đau đáu truyền lưu nước mắt tràn

Chuyện kể ngày xưa đôi trai gái
Chàng trai chân đất thật hiền hoà
Công nương xinh đẹp miền sơn cước
Đã phải lòng nhau yêu thiết tha

Những tưởng ngày xuân xây mộng đẹp
Chàng mang sính lễ đến cầu hôn
Bỗng nghe tin dữ tim tan nát
Nước mắt trào tuôn lặng mất hồn

Vua truyền cống nạp người con gái
Nước láng giềng sang bắt em đi
Tắm gội hồn đau hang Ba Giọt
Trầm mình chàng thác tại hang Si

Ngày nay ai đến hang Ba Giọt
Cuộc sống tình yêu lại ngập tràn
Nhận ba giọt nước hồn tươi tắn
Sính lễ ngày xuân giữa thượng ngàn

Bồng lai tiên cảnh nhân gian
Ru em giấc mộng địa đàng hoang sơ
Cầm tay em ngỡ trong mơ
Không gian tĩnh mịch bài thơ yên bình

Lặng người như cá nghe kinh
Tràng An muôn thuở ân tình quê hương


Trương Hòa Bình

NỒNG NÀN LAI CHÂU

NỒNG NÀN LAI CHÂU

Cô giáo Hiền Xuân là giảng viên thanh nhạc của Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhân ngày 8/3, xin giới thiệu bài hát Nồng nàn Lai Châu do cô phổ nhạc từ bài thơ của mình.