Cùng với các nhà thiện nguyện, anh thực hiện các chương trình trợ giúp vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo không chỉ riêng ở Huế. Chương trình này được thực hiện và duy trì hơn 10 năm nay. Ở anh, tấm lòng yêu thương và thấu hiểu những mảnh đời bất hạnh được thể hiện rất rõ qua từng trang viết.

Bài thơ TÌM GÌ là một minh chứng cho tấm lòng đó của anh.

{keywords}
Một buổi trao quà thiện nguyện


Tôi đi tìm tôi
Giữa trập trùng sóng biển
những con thuyền
xuôi ngược
Phận người vất vả
Nổi trôi
Tôi tìm thấy tôi
Phận đời bé nhỏ
Chợt quen- chợt lạ
Khi gần - khi xa

Như những con sông tìm về biển cả
Tôi thấy bản ngã
Lắm nỗi cô dơn
Sóng đời va đập
Tôi sợ sự thờ ơ
Trở thành tôi xa lạ
Sống vô tình

Trước những mảnh đời bất hạnh của tha nhân
Tôi tìm về chính mình
Cùng hành trang trên con đường đã chọn
Với Thập giá xưa người bước tới
Giữa dòng đời chấp chới lợi danh

Tôi tìm bình an
Cho tôi
Trong bạn,
Tôi tìm thấy mình
Trong bóng hình của anh em...

Tháng 1/2021

Lê Văn Quý