{keywords}  

Anh nằm đâu khe suối? Thung sâu?
Đất quê hương vẫn một màu thương nhớ
Cha mong anh chưa nguôi nức nở
Mẹ vịn bậu cửa ngóng, đợi anh về

Có người con gái khóc đầm cơn mê
Đợi anh về Mùa Xuân mới nở
Có lời hẹn thề rơi vào đêm dang dở
Cả một đời khuyết trong nhau.

Hết chiến tranh rồi anh còn ở đâu?
Bốn mươi năm một màu khói phủ
Núi đá vẫn mênh mông ngàn đời nhắn nhủ
Sừng sững hiên ngang những dáng những hình.

Hồn núi sông thắp lấp lánh những sinh linh
Vị Xuyên ơi nghĩa tình mang nặng.
Biên giới mãi là những gì sâu lắng
Tạc vào tâm thức ngàn năm.

{keywords}

Lời hát ầu ơ ru giấc anh nằm
Hoa chiến công vĩnh hằng tráng lệ
Tưới hồn mình trong lời kinh tiếng kệ
Bay về cõi Tây phương!  

                     Mùa Xuân 2019

              Hoàng Thị Trang Viên