{keywords}

Ru con câu hát ngọt lành
Trăng sao mẹ hái tặng dành riêng con
Ban mai chim hót véo von
Mắt con ngơ ngác xoe tròn ngước xem

Như một đôi bạn thân quen
Lòng mẹ dịu vợi nguôi quên ưu phiền
Ầu ơ nào con cố lên
Dẫu đời khó nhọc chông chênh chẳng màng.

Ẩu ơ con ngủ cho ngoan
Mồ hôi nước mắt thấm loang vai gầy
Ước mong con mẹ mai này...
Luyện tôi ý chí vươn vai xa gần.

Trọng tình, trọng nghĩa tình thâm
Thấm nhuần chữ hiếu vấn an me thầy
Bổn phận chu toàn tuyệt thay
Làm người phải biết chuyển lay số phần!

 

PHỐ CŨ CHIỀU NAY

{keywords}

Phố cũ chiều nay vắng anh rồi
Gót trần lê bước lệ mặn môi
Tiếng lòng thổn thức trong giá buốt
Tia sét nào xé nát tim tôi?

Phố cũ chiều nay chợt ngậm ngùi
Ân tình chia cách mãi phai phôi
Tiếng mưa như khóc sầu ly biệt
Trút hết buồn vui gió thay lời ...

Phố cũ chiều nay có một người
Mặc cho gió lộng mưa giăng phơi
Áo mỏng vai gầy ai thương xót?
Hồn em đã trót trao ai rồi.

Phố cũ chiều nay tiễn một người
Đâu rồi hình bóng khi chiều rơi
Người đi đi mãi ko trở lại
Chẳng lời than vãn trút tàn hơi!

Thi Ngọc Lan