{keywords}

Con sông quê bao nhiêu ngày vẫn thế
Cứ xuôi dòng đâu ngược nước thời gian
Sông từ Cội chảy qua triền dâu bể
Bồi - Lở mấy đời thương nhớ còn mang

Con sông quê mấy ai quên nguồn cội
Người đi xa day dứt mỗi đêm về
Ai thương ai mà nghe lòng vời vợi
Mưa trên nguồn chảy xuống cuối triền mê

Tôi thương em như suối sâu rừng thẳm
Cứ cuộn trào theo từng vết thời gian
Màu sương khói vấn vương mùi hương tóc
Nên thăng trầm vẫn giữ trọn trăm năm

Tôi về đó mòn hao đời phiêu dạt
Nỗi xót xa treo trên mảnh trăng gầy
Đêm day dứt xuống lên từng con nước
Tiếng chuông chùa hối hả rụng về đâu...

           05/01/2019

NGÀY SUY TƯỞNG

{keywords}

Hãy lắng lại biết còn nhiều trăn trở
Tìm bình yên trong một cõi bao dung
Đóa từ bi nở giữa đời nghiệt ngã
Thương cảnh người chất chứa những ưu tư

Người quay lưng bước về miền bất định
Chốn trần ai nhốn nháo mộng mơ hồ
Đến một ngày giả - chân thành vô nghĩa
Tụng bao kinh có cứu rỗi tội tình

Dâng một đóa hương sen trong tục lụy
Lắng nghe đời nhen đốm lửa thương yêu...

          12/01/2019