{keywords}
Ảnh: internet

NÀNG TIÊN CÁ 1
24/9/2018
Đại bàng tung cánh niềm kiêu hãnh
Ba lan chiều nay nắng hanh vàng
Hạ chưa đi vội thu chờ đến
Đêm về gió nhẹ thổi mênh mang

Tôi đến bên dòng Vistula
Êm đềm sông chảy Vác sa va
Nghe câu chuyện kể nàng tiên cá
Truyền thuyết tình yêu quá đậm đà

Sóng nước đôi bờ hoa xinh tươi
Một chàng chài lưới tuổi đôi mươi
Sức xuân trai tráng đang tràn ngập
Mắt sáng long lanh nở nụ cười

Một hôm thuyền chàng
trôi lênh đênh
Ánh chiêu dương buồn sao mông mênh
Mẽ chài cuối buổi chàng quăng nhẹ
Bắt được cá vàng nhỏ nhẹ tênh

Chàng nhìn cá nhỏ lòng trắc ẩn
Ánh mắt cá kia như khẩn cầu
Cho em được trở về sông nước
Em tạc lời nguyền trả ơn sâu

Chàng chài thả cá được tự do
Tung tăng cá lội sóng như tờ
Bên thuyền lưu luyến chàng trai trẻ
Cãm ơn người đã tha mạng cho

Chàng trai cứ tưởng mình trong mộng
Hoá ra cá nhỏ là nàng tiên
Không phải nàng tiên trong cổ tích
Mà là hiện thực rất hiển nhiên

Rồi hằng ngày trên giòng sông xanh
Theo chàng trai trẻ nàng tiên cá
Cho thoã yêu thương lời nguyện ước
Bảo vệ dân thành vác sa Va

Bảy trăm năm sau đời ứng nghiệm
Một cô gái trẻ tuổi đôi mươi
Em là thi sĩ là chiến sỹ
Thành Vác sa va súng vang trời

Hởi nàng thi sỹ người chiến sỹ
Kiên cường cầm súng cứu quê hương
Những ngày khởi nghĩa trong khói lửa
Em đã hy sinh giữa chiến trường

Hồn em bay cao lên trời xa
Thiên thần cất lên những lời ca
Máu em nhỏ xuống thành ngọc quý
Ba lan tuyết trắng nở đầy hoa

Ai tạc nên em nàng tiên cá
Mắt em sâu thẳm màu thiên thanh
Môi xinh chúm chím hoa hồng đỏ
Em tôi kiều diễm đẹp hơn tranh

Tên em là Krystyna Krahelska
Em đã hoá thân nàng tiên cá
Biểu tượng tình yêu lòng yêu nước
Vác sa Va em một bài ca

Khuôn mặt em xinh tựa thiên thần
Mắt em sâu thẳm màu thiên thanh
Môi xinh chúm chím hoa hồng nở
Em tôi kiều diễm đẹp hơn tranh

Ba lan kiêu hãnh cánh đại bàng
Không trung bay bổng nắng chói chang
Nghe trong tiếng vọng nàng tiên cá
Dạo khúc dương cầm lên Chopin./.

 

 

NÀNG TIÊN CÁ 2
25/9/2018

Chiều xuống mơ hồ trong mắt em
Thương cho số phận chàng Chopin
Như gương dũng cãm copecnic
Trái đất vẫn xoay quanh mặt trời

Em ơi Ba lan cây và đất
Hoa cỏ ngát hương ngập nắng vàng
Công viên chopin hoa hồng trắng
Những ngón tay anh lướt phím đàn

Ai đem nhân ảnh em mà tạc
Nửa người nửa cá để thành tiên
Cho tôi xin được làm sóng nước
Để được vỗ về em yêu thương.

Ba lan mùa này đông chưa đến
Công viên Laziensky rực nắng vàng
“Có phải Chopin hồn vĩ đại”*
Nhớ về dĩ vãng lệ chứa chan

Ngày ấy Ba lan tuyết phủ đầy
Đất nước điêu tàn địch bủa vây
Chiến trường ác liệt quân phát xít
Bắn giết dân lành
Không rung tay

Khởi nghĩa Vác sa Va đầy bi thương
Chiến sỹ Ba lan rất kiên cường
Những gương chiến đấu đầy dũng cãm
Lớp lớp hy sinh giữa chiến trường


Rồi một ngày kia quân phát xít
Bị đánh tã tơi trên đất Nga
Khí thế Hồng quân nuốt “cọp dữ”**
Tiến về cùng giải phóng Ba lan

Máu Hồng quân thấm nền tuyết trắng
Đã mọc lên triệu đóa hồng
Thương lắm Ba Lan nàng tiên cá
Thương lắm Ba lan triệu nụ hồng./.

*Thơ Tố Hữu
**Xe tăng con Cọp của Đức

Trung Thành